“Giữ lửa” nghề làm heo đất 

Cập nhật: 17-01-2024 | 11:44:17

(BDO) Năm nay, dù gặp không ít khó khăn, đơn hàng giảm mạnh so với năm trước, nhưng những người thợ làm heo đất ở khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên vẫn “giữ lửa” nghề, vẫn rộn ràng, tất bật làm ra những sản phẩm heo đất xinh xắn, xuất bán ra thị trường mỗi dịp tết đến, xuân về.

 

 Trải qua thăng trầm theo thời gian, làng nghề làm heo đất ở khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh vẫn được các thế hệ sau tiếp tục gìn giữ và phát triển

2 ông Phan Văn Hiệp và Nguyễn Văn Nhàn có thâm niên hơn 30 năm làm heo đất ở phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên cho biết, năm nay sản phẩm bán khá chậm nhưng các cơ sở làm heo đất  ở đây vẫn luôn “giữ lửa” bám nghề, vừa giải quyết chuyện kinh tế gia đình, vừa giữ gìn nghề truyền thống của cha ông.

 Để có được một con heo đất thành phẩm, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn khá nặng nhọc và kỳ công: Đổ khuôn, nung, gọt tỉa, trang trí

 Năm nay, các cơ sở bắt tay vào sản xuất heo đất hình rồng với nhiều kiểu dáng, mẫu mã đa dạng cùng nhiều họa tiết cầu kỳ, xinh xắn

Minh Hoàng

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=552
Quay lên trên