Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi đã phải trả giá vì không chơi tốt ở những thời điểm quan trọng.
>> Messi hỏng phạt đền, Barca gục ngã trước Chelsea
HLV Pep Guardiola Barca tưởng như đã ở rất gần
chiếc vé đi tiếp sau khi Busquet và Iniesta đem lại lợi thế dẫn trước 2-0 trong
trận bán kết đêm qua. Tuy nhiên, giấc mơ bảo vệ thành công Champions League
của Barca đã chấm dứt sau pha lập của
Ramires cùng bàn ấn định của Torres.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Guardiola cho biết : Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi đã phải trả giá vì không chơi tốt ở những thời điểm quan trọng. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này là chúc mừng Chelsea vì khả năng phòng ngự của họ”.
“Tôi đã yêu cầu các cầu thủ tiếp tục tấn công bởi đấy là điều chúng tôi cần làm. Tuy nhiên Chelsea lại có bàn thắng vô cùng quan trọng ngay thời điểm chúng tôi dâng lên tấn công. Thật sự tôi không biết nói gì với các cầu thủ, bởi tôi không thấy đội bóng mình làm sai ở đâu”, Guardiola cho biết.
Vị huấn luyện viên 41 tuổi cũng khẳng định rằng ông không hề tức giận với Messi khi cầu thủ này bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm phạt đền.
Trong khi đó, đồng nghiệp người Italy tỏ ra rất vui sau trận hòa Barca 2-2 để có tấm vé vào chung kết Champions League.
“Đây thực sự là thành công ngoài sức tưởng tượng. Rất nhiều người đã nghĩ rằng Chelsea sẽ bị loại, nhưng chúng tôi đã cho thấy giá trị của mình”, Di Matteo phát biểu trên kênh Sky Sport.
Trung vệ Terry đã có một tình huống đá vào đầu gối Alexis Sanchez và phải nhận thẻ đỏ đêm qua. Sau trận đấu, đội trưởng Chelsea gửi lời xin lỗi tới cầu thủ Barca trong khi Di Matteo lên tiếng thông cảm với học trò.
“Terry là một đội trưởng tuyệt vời. Bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm trong cuộc sống, đặc biệt là trong những trận đấu thế này. Tôi không hề tức giận với cậu ấy”, Di Matteo nhấn mạnh.
Khi nói về việc Chelsea sẽ thiếu vắng hàng loạt trụ cột trong trận chung kết gồm Terry, Ramires, Ivanovic và Meireles, vị huấn luyện viên tạm quyền tỏ ra khá bình thản.
“Lúc này tôi không nghĩ nhiều tới việc đó, hãy cứ tận hưởng cảm giác chiến thắng đã. Chelsea đã có được một chiến thắng kỳ diệu và chúng tôi sẽ nghĩ về trận chung kết ở thời điểm khác”, Di Matteo nói.
Hậu vệ đội trưởng Chelsea, Terry sững sờ với chiếc thẻ đỏ Về phần mình, trung vệ của Chelsea, John Terry thừa nhận lỗi sau khi
dính thẻ đỏ và cảm thấy hối tiếc vì mất
đi cơ hội dự trận chung kết Champions League
Terry nói: "Tôi cảm thấy mình đã khiến các đồng đội thất vọng. Tôi thành thật xin lỗi họ và các cổ động viên Chelsea",
"Lúc nhìn thấy thẻ đỏ của trọng tài, tôi cảm thấy bất ngờ. Nhưng, khi xem lại băng hình tôi thấy mình xứng đáng bị đuổi. Thật tiếc một điều là tôi sẽ không được dự trận chung kết. Tuy nhiên chúng tôi xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng. Tôi thực sự hy vọng việc thiếu vắng tôi sẽ không làm mất đi cơ hội vô địch của Chelsea".
Theo VOV