Thời tiết nắng nóng kéo dài, cùng với cắt điện không rõ lý do đã làm cho người dân đứng ngồi không yên. Trên từng góc phố, từng ngõ nhỏ là những gương mặt uể oải, mệt mỏi vì như sống trong chảo lửa.
Nóng hết chịu nổi!
Ban ngày, dưới cái nắng chói chang gắt gay xuyên qua mũ áo làm cho ai ai cũng phải tìm mọi cách để cách ly sự khắc nghiệt như thiêu như đốt ấy. Trong khi đó, vẫn còn những con người phải chấp nhận đối mặt với chảo lửa hầm hập vì mưu sinh với cuộc sống.
Đã vậy, tất cả những hy vọng chống nóng phụ thuộc vào dòng điện đã trở thành nỗi thất vọng.
Trong những ngày nắng nóng này đỉnh điểm trên 40 độ C (ngày 16-6 ngoài trời là 43 độ C) tại Hà Nội cho thấy sự khắc nghiệt của thời tiết mà con người đang phải chấp nhận.
(THEO DÂN TRÍ)