Cho dù BTC giải đã nâng số tiền thưởng, cải tiến một số điểm trong thể thức thi đấu, nhưng Cúp Quốc gia 2013 vẫn chưa thể thoát được số phận hẩm hiu khi có nhiều đội tìm cách trốn chạy để không đoạt danh hiệu vô địch giải đấu này…
Nếu theo dõi qua trực tiếp truyền hình 2 trận đấu bán kết giữa Đồng Nai - Đà Nẵng và ĐTLA - V.Ninh Bình (đá chênh nhau 1 giờ) không khó để người hâm mộ nhận ra rằng vì sao Cúp Quốc gia lại có thân phận hẩm hiu, nhiều đội “sợ” vô địch danh hiệu này đến vậy. Từ đầu mùa đến nay, sân Biên Hòa luôn quá tải mỗi khi có đội nhà Đồng Nai thi đấu, nhưng ở trận bán kết với Đà Nẵng vào chiều tối 7-8, các khán đài lại trống vắng, thưa thớt khán giả. Trên sân Long An số lượng khán giả đến sân theo dõi trận đấu còn ít hơn rất nhiều.
Trận đấu giữa Đồng Nai (áo sậm) và Đà Nẵng có đến 8 bàn thắng, nhưng chất lượng trận đấu không được đánh giá cao
Việc không có nhiều khán giả đến sân dự khán các trận đấu có phần do vòng bán kết Cúp Quốc gia không được tổ chức vào ngày nghỉ mà lại diễn ra vào giữa tuần, đang trong giờ làm việc (trận Đồng Nai - Đà Nẵng) nên không thuận lợi cho các cổ động viên vốn là công nhân, viên chức. Tuy nhiên, chính yếu vẫn là thái độ, tâm thế của các đội bóng đối với mặt trận Cúp Quốc gia. Đà Nẵng với binh hùng tướng mạnh nhưng phải thi đấu hết sức chật vật mới có thể vượt qua tân binh V-League là Đồng Nai ở loạt sút luân lưu 11m. Xem cách hàng phòng ngự 2 đội “mở cửa thành” cho các chân sút ghi bàn tạo nên những cuộc rượt đuổi tỉ số đầy gượng gạo thì việc có ít cổ động viên quan tâm đến giải đấu này cũng là điều dễ hiểu.
Nếu trận đấu trên sân Biên Hòa có diễn tiến sôi động, hấp dẫn nhờ “kịch bản” và dàn “diễn viên” quá chuyên nghiệp thì trận đấu trên sân Long An lại không được vậy, nếu không muốn nói là đóng kịch quá tệ. Bức xúc nhất là tình huống hậu vệ Quang Hùng của V.Ninh Bình bất ngờ dùng tay cản bóng trong vòng 16m50 để giúp đội chủ nhà được hưởng quả penalty gỡ hòa 2-2 làm cho người xem muốn tắt tivi ngay lập tức. Trước sự phản ứng của chính cổ động viên ĐTLA, 2 đội chịu khó tấn công hơn và mỗi đội ghi thêm 1 bàn thắng, cầm hòa 3-3 để rồi chờ đợi sự giải thoát từ loạt sút luân lưu 11m. Chung cuộc, V.NB cũng thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu như Đà Nẵng để cùng hội ngộ nhau trong trận đấu chung kết vào ngày 5-9 tới. Hy vọng là người hâm mộ sẽ không phải chứng kiến thêm những “màn tra tấn” như ở vòng bán kết!
CHÍ THANH