“Hành quân” về “vùng đỏ”

Cập nhật: 28-08-2021 | 09:00:11

Vào cuộc chiến đấu với Covid-19 ở 15 phường tại TX.Tân Uyên, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, lực lượng tình nguyện viên (TNV) với tinh thần xung kích đã tức tốc hành quân về “vùng đỏ” với quyết tâm nỗ lực hết mình hỗ trợ PCDB cho quê hương bình yên…


Đội hình thanh niên tình nguyện TX.Tân Uyên ra quân thực hiện hỗ trợ test Covid-19

1.000 bước chân “hậu duệ”

“Trận đánh” hôm nay không tiếng súng, tuổi trẻ Bình Dương xung kích, lên đường mang theo tâm quyết “đánh tan Covid”. Hơn 600 thanh niên tình nguyện của đội hình cấp tỉnh đã xuất quân vào điểm nóng tham gia lấy mẫu test nhanh sàng lọc Covid-19 tại các phường bị “khóa chặt, đông cứng”. Cùng với đó, các cơ sở Đoàn tại địa phương “vùng xanh” cũng đã tình nguyện đến hỗ trợ sàng lọc F0. Với quyết tâm “Ra đi giữ trọn lời thề. Đánh tan Covid mới về quê hương”, Huyện đoàn Phú Giáo đã cử 87 TNV và Huyện đoàn Bắc Tân Uyên cử 100 TNV đến hỗ trợ TX.Tân Uyên; Huyện đoàn Dầu Tiếng cử 50 TNV và Huyện đoàn Bàu Bàng cử 200 TNV đến hỗ trợ TP.Thuận An.

Hình ảnh các bạn trẻ nhanh chóng di chuyển đến các địa phương “vùng đỏ”, làm tôi nhớ lại những bước chân cứng cỏi của thế hệ cha anh đi trước đã băng rừng, vượt ngàn khó khăn, mặc cho mưa bom bão đạn, vì tình yêu quê hương đất nước mà chiến đấu kiên cường. Thế hệ thanh niên hôm nay sống trong thời bình và “đánh giặc” Covid-19. Hàng ngàn trái tim tuổi trẻ Bình Dương cùng một tình yêu quê hương mà sát cánh, đồng hành với nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Những chiến sĩ “đám mây xanh” tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sàng lọc tại các địa phương. Mỗi chiến sĩ với tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ đã, đang và sẽ tiếp tục kiên trì cùng nhân dân ra sức chiến đấu với đại dịch, đưa cuộc sống chúng ta trở lại bình thường. Mỗi người ở những ngành nghề, vị trí công tác, từ các miền quê khác nhau nhưng đều có chung nghĩa cử đẹp là tham gia tình nguyện làm sạch “vùng đỏ”, trả lại màu xanh hy vọng cho địa phương.

Những ngày này đây, hơn 300 thanh niên tình nguyện thuộc TP.Thuận An và TX.Tân Uyên cùng với các TNV nhiều địa phương chung tay tiếp tục rà soát lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên toàn địa bàn tại các phường “khóa chặt, đông cứng”… Dù làm việc trong môi trường rủi ro rất cao, tình hình thời tiết thất thường nhưng với tinh thần nhiệt huyết và tình nguyện, tất cả các TNV luôn cố gắng hỗ trợ nhau cùng với các lực lượng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sớm trả lại cuộc sống an toàn cho người dân.

Không những vậy, khi lực lượng y tế cần hỗ trợ, ngay lập tức đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tại các điểm tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Mặc dù phải mặc đồ bảo hộ suốt nhiều tiếng đồng hồ, hỗ trợ rất vất vả nhưng các TNV vẫn rất nhiệt huyết, làm việc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Bạn Nguyễn Hồng Nga, một TNV đội hình cấp tỉnh, chia sẻ: “Công việc hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin và lấy mẫu xét nghiệm luôn tiềm ẩn những nguy cơ, nói không sợ thì không đúng nhưng sức trẻ mà chúng em lo sợ thìcòn ai sẽ dấn thân trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 nữa?”.

Các bạn trẻ là TNV còn cùng với lực lượng cán bộ, công nhân viên chức, dân quân, bộ đội, cán bộ, hội viên địa phương “vùng đỏ” khẩn trương, nỗ lực xuyên đêm, khuân vác, phân loại, chia từng túi lương thực thực phẩm để gửi kịp thời đến từng hộ gia đình… Công việc tất bật từ sáng sớm đến tận đêm khuya rất vất vả là thế nhưng hàng ngàn con cháu đời sau của thế hệ cha ông đi trước đã, đang cùng một mục tiêu “chiến đấu”, bất chấp khó khăn, luôn tràn đầy năng lượng, quyết không chùn bước trong cuộc chiến với dịch bệnh.

“Binh chủng” đoàn xe

Đồng hành với Đội hình tình nguyện phản ứng nhanh PCDB Covid-19 tỉnh tham gia lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian qua ở các địa phương là những bác tài tình nguyện chuyên chở. “Binh chủng” xe hỗ trợ đưa đón TNV gồm hơn 30 chiếc tham gia đội hình thuộc Tỉnh đoàn. Những ngày đưa TNV đến “vùng đỏ”, trong thời gian TNV tham gia công tác hỗ trợ lấy mẫu, hễ địa phương cần chuyên chở gìcác anh đều nhiệt tình tham gia. Trong thời gian “khóa chặt, đông cứng”, các địa phương phải khẩn trương cung cấp lương thực thực phẩm nên rất cần phương tiện di chuyển hàng hóa. Chở TNV đến các địa phương xong, đội xe liền nối đuôi nhau phụ giúp vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu phố tập kết.

Tinh thần của các tài xế tình nguyện vào “vùng đỏ” lúc này là rất đáng khâm phục. Có lẽ trong những lúc này đây, các anh đã nghĩ bản thân đang mang “trọng trách” là người “vận chuyển nghĩa tình” với xã hội. Anh Nguyễn Văn Tuấn, tài xế tình nguyện ở phường Tân Vĩnh Hiệp (TX.Tân Uyên), nói: “Công việc chống dịch vất vả và gian nan, để chuyển lương thực và chăm lo cho hết người dân không phải là chuyện dễ. Tất cả mọi người tình nguyện đều vì cộng đồng, vì cái chung của địa phương nên tôi tham gia chia sẻ phần nào công việc để mong rằng dịch bệnh được sớm ngăn chặn”.

Thật vậy, trên những “binh chủng” ô tô tình nguyện tiến vào “vùng đỏ” để hỗ trợ công tác PCDB là các “chiến sĩ” thầm lặng không màng khó nhọc, đường sá xa xôi, vẫn hết mình vì công việc trong tâm thế khẩn trương, hiệu quả, đi vào tâm dịch để mang nghĩa tình đến với đồng bào.

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=798
Quay lên trên