“Hiệp sĩ” thanh niên Bình Dương: Việc nhỏ, ý nghĩa lớn
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Từ sáng 12-2, lực lượng “hiệp sĩ”, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã dựng lên hàng loạt chốt trực trên các tuyến đường chính dẫn về trung tâm TP.Thủ Dầu Một để giúp khách hành hương tìm về tham gia Lễ hội Rằm tháng giêng. Họ sẽ vá xe miễn phí, hướng dẫn đường, sơ cấp cứu khi khách phương xa cần giúp đỡ. Việc làm này tuy nhỏ nhưng đã mang lại dấu ấn tốt đẹp về vùng đất, con người Bình Dương thân thiện trong cảm nghĩ của đông đảo khách thập phương.
Đoàn viên tại chốt trực ngã
tư chợ Đình hướng dẫn du khách đến chùa Bà
Việc làm nhỏ
Tại ngã tư chợ Đình, hàng chục “hiệp sĩ”, ĐVTN đã có mặt từ mờ sáng để dựng rạp, sẵn sàng giúp du khách. Anh Trần Hữu Hải, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi, chia sẻ: “Đây là năm thứ 4, chúng tôi tự nguyện phục vụ du khách trong 3 ngày cao điểm diễn ra Lễ hội Rằm tháng giêng nhưng chưa bao giờ thấy nhàm chán với công việc có ý nghĩa này. Mỗi mùa xuân trôi qua, để lại cho chúng tôi và du khách những kỷ niệm đẹp khó quên. Đó là những lúc họgặp sự cố hư xe, thủng lốp hay bị tai nạn trên đường cần giúp đỡ. Có người về đến nhà rồi vẫn không quên gọi điện cám ơn chúng tôi, để rồi sau đó lại trởthành bạn bè thân thiết”. Anh Hải cho biết, năm nay số tham gia trực chốt lên đến 50 người, gồm nhiều lực lượng như: y tế, ĐVTN, công an, “hiệp sĩ”… phối hợp nhau từ việc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, vá xe miễn phí, sơ cấp cứu, hướng dẫn đường. Riêng lực lượng “hiệp sĩ” thường xuyên có mặt ởnhiều cung đường trên địa bàn như: ĐT743, Huỳnh Văn Lũy, đại lộ Bình Dương nhằm kịp thời phát hiện những du khách đang cần trợ giúp. “Anh em chúng tôi cũng đeo bám những đối tượng nghi vấn để kịp thời ngăn ngừa, bảo đảm du khách không bị trộm, cướp giật tài sản trên đường”, anh Hải nói.
Chốt trực tại ngã tư Địa chất, các “hiệp sĩ”, ĐVTN phường Phú Thọtận tình giúp đỡ nhiều du khách trên cung đường này. Nhiều đoàn viên, “hiệp sĩ” liên tục quần đảo xe máy dọc đại lộ Bình Dương, đoạn ngã tư Thuận Giao đến vòng xoay Gò Đậu, để vá xe di động. Họcòn tổ chức thay ruột, sửa xe miễn phí cho số du khách gặp sự cố bất ngờ. “Hiệp sĩ” phường Hiệp An cũng lập 2 chốt trực vá xe miễn phí để giúp khách phương xa khi đến viếng chùa Bà ởchợ Bưng Cầu; một chốt ởkhu phố 5 sát với đại lộ Bình Dương và một chốt phía trước cổng chùa. “Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Hồng, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm phường Hiệp An, cho biết lực lượng của đội sẽ tích cực đeo bám trên các ngả đường dẫn đến chùa nhằm kịp thời phát hiện, truy bắt những đối tượng trộm, cướp giật của khách hành hương; tham gia bảo đảm an ninh trật tự ởkhu vực cổng chùa ngay từ những ngày đầu năm mới.
Theo ghi nhận của P.V, năm nay số chốt trực được dựng lên trên các tuyến đường nhiều hơn, nên các lực lượng chủ động hơn trong công việc của mình. Anh Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư Thành đoàn TP.TDM, cho biết: “Nếu những năm trước, chúng tôi chỉ lập được 4 chốt trực, thì năm nay con số ấy tăng gấp đôi, giúp đỡ được nhiều du khách hơn khi họđến với Bình Dương”.

Nhóm thợ của anh Toàn vá xe giúp du khách
Hiếu khách và thân thiện
Để đảm nhận cùng lúc nhiều nhiệm vụ ởcác chốt trực trong những ngày cao điểm diễn ra lễ hội, không thể không ghi nhận sự hỗ trợ đắc lực từ các anh thợ sửa xe trên địa bàn các phường. Năm nào cũng vậy, khi cần là họsẵn sàng có mặt và tham gia công việc rất nhiệt tình. Anh Nguyễn Thành Toàn, người đã gắn bó 4 năm liền việc vá xe miễn phí tại chốt trực ởngã tư chợ Đình tâm sự: “Đã quen rồi, cứ vừa qua mấy ngày tết là tôi háo hức chờ lúc được vá, sửa xe miễn phí cho khách hành hương. Năm nào cũng vậy, được cùng anh em hiệp sĩ, ĐVTN thức khuya, ăn cơm hộp, có khi là bánh mì qua bữa nhưng thấy việc làm có ý nghĩa nên khoái lắm! Rất nhiều lần chạy đi vá xe lưu động, khách cho tiền lì xì, có khi họnhét vào túi cả trăm ngàn đồng nhưng tôi chưa bao giờ nhận. Có người tỏ ra ngạc nhiên, hỏi chúng tôi làm việc này với mục đích gì? Nghe qua, họthốt lên: Người Bình Dương tốt thật! Nghe vậy là tôi thấy “đã” và thêm tự hào với công việc”.
Có lẽ du khách gần xa cũng đã quá quen với người sửa xe rất nhiệt tình ởchốt trực tại ngã tư Địa Chất. Đó là anh Nguyễn Tấn Tài, chủ tiệm sửa xe máy lớn ởphường Phú Thọ, TP.TDM. Dưới cái nắng trưa gay gắt, hay đêm gió lạnh, anh Tài cùng nhóm thợ của mình vẫn tận tâm phục vụ du khách mà không một lời than vãn. Đã 4 năm nay, mỗi khi đến ngày Rằm tháng giêng, anh cùng nhóm thợ của mình đóng cửa tiệm, xách đồ nghề cùng các bạn ĐVTN của phường ra đường dựng chốt phục vụ du khách. Anh Tài hóm hỉnh: “Mỗi năm mình chỉ mất mấy ngày công mà làm được việc có ý nghĩa đầu năm mới là tốt rồi. Tôi chỉ sợ các bạn ĐVTN “chê” không làm được việc thì buồn lắm”. Trường hợp của anh Mẫn chạy xe kéo cũng vậy. Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng cứ đến mùa lễ hội, anh ngưng việc làm ăn để lo vận chuyển đồ nghề miễn phí cho anh Tài trong suốt hành trình… và năm nay, cả hai anh còn vận động bà con thân thuộc mua hàng chục ruột xe máy tốt để phục vụ miễn phí cho khách phương xa…
Bên cạnh đó, cũng cần ghi nhận sự đóng góp không nhỏ từ các doanh nghiệp như: Công ty Mực in ACM, số 423 đại lộ Bình Dương; Công ty TNHH Từ Long, P.Phú Thọ… với vai trò là những nhà tài trợ cho việc làm này; họđóng góp nước suối, khăn lạnh, bánh mì để phát cho du khách trong suốt nhiều mùa lễ hội. Cùng với đó là những suất ăn khuya để các “hiệp sĩ”, đoàn viên thêm ấm lòng, đủ sức cho công việc.
Việc làm nhỏ có ý nghĩa mà các ĐVTN, “hiệp sĩ” trên địa bàn TP.TDM đồng loạt triển khai trên khắp các ngả đường, không chỉ tạo được ấn tượng đẹp trong lòng du khách, mà còn hạn chế được nạn rải đinh, trộm cướp, hay việc thẳng tay “chặt chém” từ các dịch vụ bơm, vá, sửa xe trong mùa lễ hội là thực tế và cần thiết.
QUẢNG ĐIỀN