Học Bác để giúp người, giúp đời

Cập nhật: 20-05-2014 | 00:00:00
 Từ những suy nghĩ đó, mỗi khi có dịp, sư cô An Hương đã học Bác để hành đạo và đem truyền giảng lại cho các phật tử. Thông qua các buổi thuyết giảng, sư cô khuyến tấn phật tiết kiệm trong tiệc cưới, đám tang, từng bước bỏ đi nghi thức đốt và rải giấy tiền vàng mã, mê tín, tổ chức tang dài ngày vì hệ lụy ngày tốt xấu. Bên cạnh đó, sư cô thường xuyên khuyến tấn phật tử sống và làm việc theo đúng pháp luật Nhà nước, gìn giữ gia cang, hạnh phúc gia đình…; đồng thời, tham gia các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động đề ra như viết bài tham luận, kết hợp tổ chức những buổi thuyết giảng về tệ nạn xã hội, gây quỹ làm đường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ, phát quà cho người nghèo, người neo đơn và nấu cơm từ thiện vào tháng 7 âm lịch hàng năm... Sư cô bày tỏ: “Đạo đức của Bác Hồ và đạo đức của Phật có điểm tương đồng là hướng chúng sinh sống trong hòa bình, đoàn kết, yêu thương. Như mẩu chuyện “Đêm giao thừa Bác Hồ đi chúc tết”. Bác đến thăm nhà chị Tín, trong đêm giao thừa gia đình chị chỉ còn đủ một lon gạo. Bác nói: “Bác không đến thăm những gia đình như cô thì còn thăm ai!...”. Ngay hôm sau, mặc dù là ngày mùng một tết nhưng Bác đã chỉ thị trợ cấp khó khăn ngay cho gia đình chị Tín và sau đó bố trí công ăn việc làm để chị Tín có điều kiện nuôi các con và cho các cháu đi học. Từ mẩu chuyện này tôi đã thấy được trong tư tưởng của Bác rất giàu tính bác ái”... Trong cuộc sống hàng ngày, sư cô An Hương cũng rất cần kiệm chi tiêu và thích trồng cây kiểng, trồng hoa và trồng rau sạch. Đây là thực tiễn bài học mà sư cô học và làm theo tư tưởng của Bác. Bài, ảnh: K.TUYẾN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên