Hôm nay, ĐTVN thi đấu giao hữu cùng CLB XM Hải Phòng (VTV3 trực tiếp) : Trận cầu của thương hiệu và cống hiến?

Cập nhật: 24-12-2009 | 00:00:00

Tuyển VN (áo đỏ) trong trận giao hữu với T&T Hà Nội

16 giờ chiều nay (24-12), đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam (ĐTVN) sẽ có trận đấu đặc biệt trên sân Lạch Tray cùng CLB Xi măng Hải Phòng (XMHP) chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập Nhà máy Xi măng Hải Phòng.

Tất nhiên, kết quả thắng thua chẳng phải là yếu tố quan trọng nhất của trận đấu giao hữu. Nhưng không phải vì vậy mà trận đấu này giảm “nhiệt”, bớt đi sự hấp dẫn - nếu không VTV đã chẳng quyết định truyền hình trực tiếp để phục vụ người hâm mộ cả nước. Theo chúng tôi, vẫn có rất nhiều điều đáng xem và đáng chờ đợi từ buổi diễn tập của ĐTVN trước khi bước vào cuộc đua tài chính thức với Lebanon và Trung Quốc - 2 trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Calisto trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011.

Trước hết, ngay từ chính bản thân của 6 gương mặt U23 VN được HLV Calisto triệu tập lên ĐTVN sẽ phải nỗ lực tối đa để chứng tỏ rằng việc họ và các đồng đội thất bại trong trận chung kết SEA Games 25 trước Malaysia chỉ là một “tai nạn” ngoài mong muốn, khi không vượt qua được sức ép tâm lý và thiếu sự trợ giúp của thần may mắn. Nói cách khác, Thành Lương, Long Giang, Thanh Hưng và Đình Đồng (tiếc là Tiến Thành, Trọng Hoàng còn chưa bình phục chấn thương) sẽ xem trận đấu với XMHP là cơ hội để họ chuộc lỗi với người hâm mộ về một SEA Games kết thúc trong hụt hẫng. Về phía các tuyển thủ đàn anh như thủ môn Dương Hồng Sơn, hậu vệ Đào Văn Phong, trung vệ Đình Luật, Như Thành, tiền vệ Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, tiền đạo Việt Thắng... sẽ khó có thể thi đấu lơ là, thiếu lửa trong trận cầu mà họ là tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi đến Lạch Tray phó hội với tư cách của những nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Nếu chơi dưới sức mình, các ngôi sao này không chỉ mất điểm trong mắt của BHL ĐTVN, thậm chí mất luôn vị trí chính thức về tay của các đàn em từ đội U23 VN. Quan trọng hơn, việc tỏa sáng trong ngày đại hỷ của CLB XMHP, giúp ĐTVN giành chiến thắng thuyết phục là một cách để những “ngôi sao không nhà” Như Thành, Việt Thắng đánh bóng thương hiệu của mình, buộc các ông bầu “rung động” tung tiền tỷ để rước về Ninh Bình, Navibank Sài Gòn, khi mà mùa bóng mới chỉ còn hơn 30 ngày nữa sẽ khai màn.

Khách quyết tâm một, thì chủ càng “nhiệt” gấp bội. Từ ngày được tậu về đất Cảng, các tân binh như Lazaro, Đinh Hoàng Max, Trần Đức Dương, thủ môn Bùi Quang Huy chứng tỏ đẳng cấp của mình trước mặt lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp chủ quản XMHP ngay trên thánh địa Lạch Tray. Xét về lực lượng, HLV Vương Tiến Dũng đang có trong tay đội hình đồng đều, cả 3 tuyến đều có thủ lĩnh cầm trịch. Qua BTV Cup 2009 cho thấy, thủ môn Bùi Quang Huy chắc chắn, chững chạc ở hàng phòng ngự, còn nhạc trưởng Leandrob hào hoa, bùng nổ tại khu trung tuyến, Đức Dương và Lazaro sắc sảo, bản lĩnh và tinh quái trên hàng tấn công của đội bóng đất Cảng. Đội hình đầy sao và giàu cá tính của tướng Dũng chắc chắn sẽ không cam chịu đóng vai phụ trong ngày lễ tôn vinh doanh nghiệp chủ quản, để cho các cầu thủ ĐTVN tung hoành ngay tại chảo lửa Lạch Tray. Chỉ sợ, việc các cầu thủ 2 đội quá nhiệt và “máu” trong thể hiện mình, sẽ dẫn đến những chấn thương - vắng mặt đáng tiếc của XMHP ở mùa bóng 2010, hoặc nghiêm trọng hơn là sứt mẻ đội hình của thầy Tô trong 2 trận quyết chiến với Lebanon và Trung Quốc vào đầu tháng 1 tới thì nguy to! Mong là, ĐTVN sẽ có một đêm Giáng sinh như ý, sau màn trình diễn tưng bừng trên sân Lạch Tray, mang tính cống hiến cho người hâm mộ!

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên