Bắt đầu chuyến hành trình từ ngày 2/3, chiếc tàu chở 1.019 lao động đã đi qua
đất nước, địa danh như: Ai Cập - Kênh đào Xuy ê - Joc dan ni - Srilanka, đến eo
biển Singapo - Malaysia về đến Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam) vào lúc 5h30
sáng nay. Hơn 1.000 lao động này sẽ làm các thủ tục rồi lên các đoàn xe chờ sẵn
về quê.
Trên chuyến tàu của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đi cùng các
cơ quan ban ngành từ trung ương và UBND tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi đã chứng kiến
hàng trăm người lao động Việt Nam rạng rỡ, vui mừng chào hỏi chúng tôi trong
niềm vui khôn xiết.
Những hình ảnh đầu tiên về 1.019 lao động trên chiếc tàu ANK LINES vừa về
đến Vịnh Hạ Long:

Từ 4 giờ
sáng, đoàn đón tiếp làm thủ tục các lao động được đi trên tàu của Bộ đội biên
phòng Quảng Ninh

Thời tiết trên biển mù nên tàu đã
phải dừng để liên hệ bằng điện thoại với tàu chờ 1.019 lao động

Ra phao số
O đón công nhân còn có ông Claudio Boino người Bồ Đào Nha - người quản lý lao
động Việt Nam tại Libya, ông đã bay sang Việt Nam từ hai tuần trước để chờ đón
và làm thủ tục cho công nhân.

Những lao
động đầu tiên nhìn thấy đoàn từ xa

Cửa hẹp bên
cạnh tàu được mở cho đoàn lên tàu lớn

Một thủy
thủ tàu ANK LINES vui vẻ mở cửa tiếp đón đoàn

Những lao
động đầu tiên trong tàu mừng rỡ khi tiếp xúc phóng viên

Nhiều người còn bất ngờ vì chưa
nghĩ là tàu đã cập cảng Hoa tiêu

Số lao động
các quê từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Dương... vui mừng khi gặp đoàn tiếp đón của
UBND tỉnh Quảng Ninh.

Họ chia sẻ
về cuộc sống lênh đênh trên biển suốt 1 tháng với phóng viên, họ muốn nói lời
cảm ơn đến các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ đưa họ về Việt Nam an
toàn.
Theo Dân Trí