Hồn bướm mơ văn

Cập nhật: 12-08-2011 | 00:00:00

Bên kênh Bảo Định Tiền Giang 

Có nhà lưu niệm lòng càng nhớ nhung

Từ TP.HCM về miền Tây Nam bộ theo quốc lộ 1A, qua 70 cây số ta đã đến địa đầu TP. Mỹ Tho - Tiền Giang. Khi sắp đến ngã ba Trung Lương, hiện ra bên trái có một ngã ba thênh thang tiếp giáp quốc lộ. Đó là đầu đường 50 về Gò Công địa linh nhân kiệt. Từ ngã ba này vào vài mươi thước gặp kênh Bảo Định, ta đã đến nhà lưu niệm nhà văn Sơn Nam. Thân hữu bạn bè viếng thăm nhà lưu niệm cố nhà văn Sơn Nam

Nhà văn Sơn Nam qua đời ngày 13-8-2008 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), sau những ngày tuổi già sức yếu lâm bệnh nặng. Suốt một cuộc đời lãng tử, hành trình dài đi vào văn học, đi vào lòng người, đi vào cuộc sống, ông được đưa về an nghỉ ngàn thu ở Nghĩa trang Công viên Chánh Phú Hòa (Bình Dương).

Nhà lưu niệm nhà văn Sơn Nam tọa lạc trên khuôn viên gần 2.000m2, là ngôi nhà ngói đỏ cổ kính. 2 chái 3 gian các hàng cột tròn lẳn màu nâu sậm. Chiều ngang 9 thước. Hành lang tiền diện và hai bên tả hữu cởi mở, hiếu khách rất thoáng và rộng. Lối vào chánh điện qua sân cỏ tươi xanh, tạo hình bản đồ Nam bộ. Nền được lót bằng  đá ong Bình Định màu đỏ nổi bật, khéo sắp xếp đường đá từ chót mũi nhọn Cà Mau bước đầu đi lên hai bên vào nhà. Song song hai hàng 82 viên gạch tượng trưng cho con số tuổi thọ của nhà văn Sơn Nam. Phù điêu ba thước cao, tạc chân dung trìu mến nhà văn Sơn Nam dựng bên trái nhìn ra, hướng về đồng bằng sông Cửu Long. Bên phải là hai trang sách mở, đặt trên bệ có thủ bút bài thơ “Hương rừng Cà Mau” của tác giả Sơn Nam quá cố. Tuyệt tác bởi điêu khắc gia Nguyễn Sánh thực hiện trên đá hoa cương. Tổng quang cảnh trí nhà lưu niệm kiến trúc rất hài hòa giữa cựu và tân. Phong cách thanh nhã, nhân văn đặc thù, ấm áp thiện cảm.

Nhà xây trên mô đất nền cao như lưng chừng đồi. Các ao nước hoa súng bình dị nở thắm. Bèo xanh cá bơi lội tung tăng. Ngày ngày có cặp chim cu đồng quê từ đâu bay về đậu trên cây trước sân. Các con nhà văn Sơn Nam ở Mỹ Tho tâm sự: Lúc còn sống, ba của họ cứ nhớ nhung và nhắc nhở hoài về quê nội ở vùng miệt thứ Kiên Giang cũng có nuôi giống chim này.

  Đêm năm canh có trăng thơ mộng. Gió biển hướng Gò Công Đông hậu diện, hai bên và trước nhà là gió sông Tiền, sông Hậu, tứ bề khoáng đạt mát mẻ. Vạn cảnh đó đây sương khuya côn trùng rả rích. Dòng sông chảy qua mặt nhà như tấm gương soi. Những bóng đèn đường  trên cao rọi xuống. Đến các loại xe lớn nhỏ vun vút chạy qua cầu. Đèn các tàu bè, sông nước chập chờn rực rỡ, ngấn sắc mây trời càng mông lung kỳ tú.

Các văn thi nhân cao niên đồng niên, đến nhà lưu niệm Sơn Nam như về thăm lại bạn chí thân, chí cốt. Lưu luyến bịn rịn không về. Tâm linh, tình cảm đồng nghiệp kẻ sống, người đã khuất, duyên kiếp sâu nặng nghĩa tình lãng mạn, đa mang, đa sầu, đa cảm... hồn bướm mơ văn.

ĐÀO TĂNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên