Huy động nhiều nguồn lực chăm lo gia đình người có công

Cập nhật: 26-07-2024 | 08:33:28

Từ nguồn xã hội hóa, mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hàng ngàn người có công (NCC) được chăm lo, như: Trao tiền hỗ trợ hàng tháng, quý; xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; trao tặng quà vào các dịp lễ, tết; khám và điều trị bệnh miễn phí; hỗ trợ tập sách, vật chất, tạo điều kiện cho con em NCC đến trường... Qua đó, đời sống NCC trên toàn tỉnh ngày càng được nâng cao.

Niềm vui trong những căn nhà mới

Với bà Nguyễn Thị Út (62 tuổi, con liệt sĩ) ở khu phố 2, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, dịp 27-7 năm nay là những ngày lễ rất khó quên khi được sống trong căn nhà mới sau bao ngày mơ ước.

Bà Út tâm sự: “Mấy ngày nay bà con lối xóm đến thăm hỏi, chia vui và tặng quà vào nhà mới nhiều lắm, bản thân mình cũng vui đến mất ngủ. Nếu không được chính quyền địa phương và nhà hảo tâm hỗ trợ thì làm sao mình xây được ngôi nhà như vậy để dưỡng già. Tôi có hai đứa con đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng khó khăn, đâu phụ giúp gì được”.

Từ khi sinh ra, bà Nguyễn Thị Út chưa một lần được gặp mặt cha mình. Gia đình có 6 anh chị em, bà là con út. Khi đã lập gia đình, bà phải vất vả làm đủ nghề để nuôi con bởi chồng bà cũng là lao động chân tay, không phụ giúp gì được nhiều.

Niềm vui của gia đình ông Nguyễn Hoàng Vũ ngày vào nhà mới

Cách đây 8 năm, chồng lại bệnh nặng qua đời, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai bà. Bà Út chia sẻ: “Chính quyền địa phương chăm lo cho mình từ ngôi nhà, phần quà, đến thẻ bảo hiểm y tế như thế là tốt lắm rồi. Cách đây không lâu, trên đường đi làm tôi bị tai nạn nặng lắm, nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, tôi đã không trụ được. Từ hôm chính thức dọn vào ở nhà mới, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, không còn suy nghĩ nhiều như trước”.

Những ngày qua, nhiều gia đình NCC khác cũng có niềm vui tương tự bà Út, như: Gia đình ông Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1967, con liệt sĩ) ngụ ấp Hố Muồng, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng; gia đình bà Phạm Thị Xiêng (sinh năm 1926, NCC) ngụ ấp An Thuận, xã Phú An, TP.Bến Cát...

Trong không khí phấn khởi ngày nhận quyết định trao nhà, ông Nguyễn Hoàng vũ cho biết căn nhà được xây dựng trên tổng diện tích hơn 100m2 với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông nhận được hỗ trợ từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương 100 triệu đồng, số còn lại gia đình đóng góp thêm. “Có được căn nhà khang trang ở vùng quê như thế này là tốt lắm rồi. Căn nhà là nguồn động lực giúp gia đình tôi tiếp tục cố gắng lao động mưu sinh, nuôi con cái học hành nên người. Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn chính quyền các cấp đã hỗ trợ cho gia đình từ căn nhà đến đồng vốn mưu sinh”.

Tri ân bằng nhiều việc làm ý nghĩa

Bên cạnh vận động xây nhà, ổn định chỗ ở cho NCC, từng xã, phường, thị trấn, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể và một số doanh nghiệp còn thường xuyên đóng góp, hỗ trợ gia đình NCC qua nhiều việc làm ý nghĩa. Điển hình trong dịp lễ 27-7 hàng năm, bên cạnh phần quà hỗ trợ của tỉnh, Trung ương theo quy định, mỗi xã, phường trong tỉnh còn vận động hỗ trợ thêm hàng trăm phần quà ý nghĩa khác, bảo đảm tất cả gia đình NCC đều có quà.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ riêng dịp 27-7 năm nay, toàn tỉnh có đến hàng chục căn nhà được xây mới và sửa chữa, kịp trao đến tay gia đình NCC với giá trị lên đến hàng tỷ đồng từ nguồn vận động.

Cùng với đó, các địa phương còn vận động mua sắm trang thiết bị như tivi, bàn ghế, tủ thờ, giường... để tặng cho các gia đình NCC còn khó khăn, hộ nghèo. Các cán bộ, công nhân viên ngành lao động - thương binh và xã hội các cấp trong tỉnh còn tổ chức đóng góp hàng tháng, hỗ trợ cho hàng trăm gia đình NCC với số tiền tương ứng mỗi hộ 1 triệu động/tháng.

Khi nói đến công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chung tay góp sức chăm lo cho gia đình NCC trên địa bàn, không thể không nhắc đến một số đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành với chương trình này trong nhiều năm qua. Ông Phạm Hoàn Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bình Dương, chia sẻ: “Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, công ty thường xuyên kết hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình NCC.

Bình quân mỗi năm, công ty chúng tôi chăm lo các hoạt động như phụng dưỡng, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng trong các dịp lễ, tết; hỗ trợ quà tết cho các địa phương, các anh hùng lao động, gia đình NCC có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng”.

Tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, hoạt động chăm lo gia đình NCC đã trở thành hoạt động thường xuyên. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc công ty, cho biết: “Trung bình mỗi năm công ty thực hiện đóng góp xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Công ty còn nhận phụng dưỡng 2 mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Rực (phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một), mẹ Nguyễn Thị Định (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An) và 3 gia đình chính sách là mẹ liệt sĩ Huỳnh Thị Bảy (xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo), mẹ liệt sĩ Phan Thị Mần (phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) và gia đình thương binh Vũ Trung Kiên (xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng). Công ty tài trợ và thăm hỏi thường xuyên hàng quý với số tiền 3 triệu đồng/hộ gia đình, trong đó vận động công đoàn viên và người lao động đóng góp 24 triệu đồng/năm...

Khoảng 3 năm trở lại đây, công tác chăm lo gia đình NCC cũng được Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chu đáo. Cứ mỗi dịp lễ 27-7, bệnh viện tổ chức khám và điều trị cho hơn 1.000 NCC với kinh phí lên đến tiền tỷ. Bên cạnh đó, khi đến khám và điều trị bệnh, NCC còn được bệnh viện tặng một phần quà tri ân. Bà Trần Ngọc Hiền, Giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Hoạt động trên nhằm tri ân NCC trên địa bàn. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nên bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới”.

QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=316
Quay lên trên