Indonesia thua đậm Iraq tại vòng loại World Cup 2026

Cập nhật: 17-11-2023 | 06:45:17

Thầy trò HLV Shin Tae-young thua 1-5 khi làm khách của Iraq và rơi xuống cuối bảng F, bảng đấu có sự góp mặt của hai đại diện khác thuộc Đông Nam Á là Việt Nam và Philippines.

Sân Basra với sức hơn 65.000 người chật kín, tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt khi chủ nhà đá trận ra quân vòng loại hai World Cup 2026. "Ngọn lửa" ấy như được thổi xuống sân, giúp các cầu thủ Iraq chơi tưng bừng, tấn công ngay từ khai cuộc cho tới giây cuối cùng của trận đấu. Cả trận, chủ nhà kiểm soát bóng 75%.

Trái lại, Indonesia lùi sâu đội hình, gồng mình chịu trận, đôi lúc không ngần ngại đá rắn nhưng không thể ngăn cản được các đợt tấn công của Iraq. Họ chỉ giữ được sạch lưới cho tới phút 20. Bashar Rasan mở màn bữa tiệc bàn thắng bằng một pha bẻ bóng kỹ thuật, loại đội trưởng Mangkualam rồi sút vào góc gần. Thủ môn Argawinata tung người bay hết cỡ nhưng không thể chạm tay vào bóng.

Rasan mừng bàn mở tỷ số vào lưới Indonesia ở trận ra quân vòng loại hai World Cup 2026.

Sau bàn thắng này, Iraq càng tấn công mạnh mẽ hơn. Nhờ thể hình, thể lực và kỹ thuật vượt trội, họ dễ dàng thắng trong các tình huống tranh chấp, tổ chức tấn công đa dạng với đủ các miếng đánh từ trung lộ tới hai biên, lúc bóng sệt, khi bóng bổng. Dưới sức ép lớn, hàng thủ Indonesia mắc sai lầm. Phút 35, trung vệ dạn dày kinh nghiệm Jordi Amat đánh đầu phản lưới sau đường tạt của Ali Jasim.

Hiệp một bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Indonesia. Phải tới phút bù, Indonesia mới tổ chức được pha lên bóng sắc nét đầu tiên và bất ngờ rút ngắn cách biệt. Hàng thủ chủ nhà có phần chủ quan trong tình huống này, để cầu thủ vừa vào sân thay người Struik đi bóng từ biên vào, chuyền cho Pattynama sút từ góc rất hẹp thành bàn.

Khí thế đó được Indonesia phát huy trong 15 phút đầu hiệp hai, tạo ra thế trận có phần lấn lướt Iraq. Nhưng một thoáng sơ sẩy ở hàng thủ khiến Indonesia phải nhận bàn thua thứ ba. Phút 60, ba cầu thủ đội khách chần chừ lao vào phá bóng, để Osama Rashid đoạt được, sút xuyên qua hai chân bộ đôi trung vệ Baggott và Jordi Amat để lập công.

Dẫn 3-1 nhưng Iraq không có dấu hiệu dừng lại. Họ vẫn tấn công mạnh mẽ, với những pha băng lên dũng mãnh ở hai biên. Phút 81, Ali Jasim thực hiện một loạt những pha động tác giả để loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ đối phương rồi tạt vào cho Youssef Amyn đệm bóng cận thành một chạm.

Trận này Aymen Hussein được bố trí đá cao nhất trên hàng công của Iraq. Anh được các đồng đội dồn bóng để tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành. "Số 18" rời sân ở phút 79 và người vào thay Ali Al Zubaidi chỉ mất chín phút để lập công. Từ đường chuyền ở giữa sân, "số 9" phá bẫy việt bị thoát xuống với tốc độ cao, rê qua cả thủ môn trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Chiến thắng này giúp Iraq leo lên vị trí số một bảng F. Đoàn quân của HLV Garcia cũng có ba điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại so với Việt Nam, đội ra quân bằng trận thắng 2-0 trên sân của Philippines. Ở loạt trận thứ hai vào ngày 21/11, Việt Nam và Iraq gặp nhau trên sân Mỹ Đình, còn Indonesia làm khách của Philippines.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên