Kết thúc điều tra vụ “băng cướp có súng”

Cập nhật: 14-03-2014 | 00:00:00

Ngày 11-3, Thượng tá Nguyễn Thanh Khiêm, Phó Trưởng Công an huyện Bến Cát cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã hoàn tất hồ sơ và chuyển sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thanh Phong, 28 tuổi, ngụ Bến Cát cùng đồng bọn các tội danh “cướp tài sản, trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm”. Vụ việc này từng làm xôn xao dư luận, vì chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã liên tiếp ra tay gây án.

Cướp xài “hàng nóng”!

Khoảng 17 giờ ngày 28-7, trời đổ mưa, có hai thanh niên chạy xe Wave màu đỏ vào KCN Mỹ Phước 1, thị trấn Mỹ Phước; khi gặp chị Nguyễn Thị Kim Hằng chạy xe máy Suzuki Sport một mình nên chúng chặn đường cướp xe. Chị Hằng không dám giằng co với hai thanh niên bịt mặt có bộ dạng rất đỗi hung hăng kia. Tuy nhiên, trước khi vứt xe cho chúng, chị đã nhanh tay rút chìa khóa xe rồi bỏ chạy và lớn tiếng tri hô. Anh Nguyễn Trường Hải, nhân viên bảo vệ của KCN Mỹ Phước 1 đang trực ở gần đó, khi nghe tiếng kêu cứu đã phóng xe máy chạy đến. Lúc này, một tên cướp nhảy lên xe máy của chị Hằng đạp mấy lần nhưng xe không nổ. Thấy có người mặc sắc phục bảo vệ đến, hắn vứt tài sản và leo lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Khi đã chạy được khoảng 200m thì đối tượng ngồi sau lôi từ áo khoác ra một khẩu súng ngắn giơ về hướng anh Hải dọa bắn. Anh Hải vẫn kè sát theo xe chúng. Chạy thêm 300m nữa, đến gần gờ giảm tốc, khi xe anh Hải chỉ cách xe bọn cướp khoảng 2m, anh định đạp vào xe chúng thì đối tượng ngồi sau lạnh lùng siết cò. Súng nổ chát chúa nhưng rất may viên đạn không trúng chân anh Hải mà đi thẳng xuống đường rồi dội ngược lên cắm thủng vào tấm bảng hiệu của tiệm bán nữ trang, cầm đồ Kim Tân ở bên đường. Anh Hải khựng lại một lát rồi tiếp tục đuổi theo bọn cướp này để xem chúng chạy về hướng nào. Thấy hai đối tượng phóng xe ra quốc lộ 13 về hướng trung tâm huyện Bến Cát, anh Hải liền đến công an trình báo sự việc.

Khoảng 19 giờ hôm ấy, trời còn mưa lâm râm, có hai thanh niên mặc áo mưa phủ kín chạy xe Wave màu đỏ tấp vào cây xăng Ánh Sáng ở KP.3, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát giả vờ đổ xăng. Bà Huỳnh Thị Lan, chủ cây xăng ngồi trong căn phòng phía sau mấy cột bơm đang gom đếm tiền thu được để trả tiền hàng. Một tên cướp xông thẳng vào phòng. Bà Lan ngước mặt lên, hắn móc súng gí thẳng vào người bà. Bà Lan giơ hai tay lên đầu hàng. Một tiếng súng nổ vang rền trong gian phòng, đầu đạn bay ra làm thùng đựng nhớt ở góc phòng bị thủng. Bà Lan sững sờ chết lặng! Tên cướp sấn tới giật lấy xấp tiền khoảng 40 triệu đồng rồi bước nhanh ra xe có tên đồng bọn đang chờ sẵn và tẩu thoát.

Trước đó không lâu, khoảng 5 giờ sáng 30-6, tại cây xăng Thái An ở xã Thới Hòa, huyện Bến Cát cũng bị vụ cướp tương tự. Có hai thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy hiệu Yamaha tấp vào đổ xăng. Chúng ra hiệu đổ 20.000 đồng. Nhân viên Nguyễn Văn Minh trực tiếp đổ xăng. Đối tượng ngồi sau đưa ra tờ 500.000 đồng cho anh Minh chờ thối. Lúc này, trời lờ mờ sáng, anh Minh sợ là tiền giả nên mang tờ tiền vào trong soi thử; sau đó quay ra định thối lại tiền,trên tay anh đang cầm xấp tiền khoảng 1,5 triệu đồng thì đối tượng ngồi sau nhảy bổ tới, giật nhanh xấp tiền trên tay anh. Minh quyết giữ chặt xấp tiền. Tên cướp cắn tay anh chảy máu, Minh vẫn không buông tiền ra. Thấy đồng nghiệp bất ngờ bị tấn công, anh Nguyễn Quốc Triệu cũng là nhân viên cây xăng chụp vội một gậy gỗ nhào tới giải cứu thì tên còn lại rút súng ra chĩa về hướng anh Triệu lăm le. Để thị uy, hắn chĩa mũi súng xuống chân anh Triệu mà siết cò. Đầu đạn phóng ra cày xuống đất. Tên cướp kia tranh thủ giật được xấp tiền từ tay anh Minh rồi leo lên xe đồng bọn phóng khỏi hiện trường.

Không thoát!

Trước hàng loạt vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện Bến Cát chỉ trong thời gian ngắn, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo xác lập chuyên án quyết tâm bắt gọn băng cướp này. Sau nhiều ngày miệt mài phá án, rạng sáng 11-8, Ban chuyên án kết hợp các đơn vị nghiệp vụ đã bắt nóng hai nghi can tấn công cướp tiền ở hai cây xăng tại huyện Bến Cát; đó là Đặng Văn Thân, 25 tuổi, quê Bình Thuận và Phan Văn Khanh, 31 tuổi, quê Đồng Tháp. Cả hai đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Cà Mau. Trước khi chúng sa lưới, Công an huyện Bến Cát cũng đã bắt được đối tượng chủ mưu, đó là Trần Thanh Phong, 28 tuổi, ngụ huyện Bến Cát. Qua điều tra, Phong thừa nhận chính là kẻ chủ mưu, lên kế hoạch, mượn xe máy và đưa súng để Thân và Khanh đi cướp.  

 Các đối tượng trong băng cướp có súng

Theo đó, sau khi điều nghiên tình hình, Phong lên kế hoạch cướp cây xăng vì các nơi này xem ra ít cảnh giác. Rạng sáng 30- 6, Thân và Khanh nhận súng, xe máy từ Phong rồi chạy đến cây xăng Thái An tại QL.13, xã Thới Hòa, Bến Cát nổ súng cướp 1,5 triệu đồng trên tay nhân viên bán xăng. Gây án xong, chúng tẩu thoát, chờ tình hình êm sẽ ra tay tiếp. Đến ngày 28- 7, Phong bàn với Khanh và Thân đến Trạm xăng dầu Ánh Sáng cướp tiền. Thân và Khanh đã dùng súng khống chế bà Huỳnh Thị Lan, bắn bể thùng nhớt để thị uy rồi cướp hơn 40 triệu đồng. Trước đó, trên đường đi chúng đã tranh thủ cướp xe máy của chị Hằng nhưng không thành.

Sau vụ cướp 40 triệu đồng, các đối tượng này chia nhau tiền tiêu xài. Phong mang súng và đạn đưa cho cha cất giấu; Thân và Khanh bỏ trốn về miền Tây. Liên quan đến chuyên án triệt phá băng cướp này, ngoài các đối tượng Phan Văn Khanh, Đặng Văn Thân và Trần Thanh Phong bị bắt; qua điều tra mở rộng, Công an huyện Bến Cát tiếp tục bắt giữ 4 đối tượng trong nhóm này. Bọn chúng thừa nhận đã cùng thực hiện hơn 20 vụ trộm trên địa bàn huyện Bến Cát. Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây bán súng cho băng cướp này.

 L.V.CHÂU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=614
Quay lên trên