Từsáng sớm, đông đảo TN, TNCN đã đến tập trung ở Khu công
nghiệp Mỹ Phước 2, Bến Cát. Ai cũng vui, một số TN gặp chúng tôi nói: “Đã quen
với công việc trong nhà máy nhưng hôm nay chúng tôi xin nghỉ để lên đây
khám bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho mình”. Mừng vàchờ đợi là tâm trạng
chung của các bạn. Các bệnh nhân lần lượt đến bàn bác sĩ thổ lộ căn bệnh của
mình. Mỗi người làmột bệnh khác nhau, từnặng đến nhẹ và họ đều được đội tình
nguyện y, bác sĩ khám, chẩn đoán bệnh, phát thuốc và dặn dò tỉ mỉ. Chị Nguyễn
Thị Dương, thành viên CLB Thầy thuốc trẻ cho biết; “Cuộc sống của TNCN
còn thiếu thốn các điều kiện vềy tế nên mình mong muốn góp sức nhỏ, chăm
sóc sức khỏe cho TNCN yên tâm, sinh sống và làm việc tại Bình Dương”. Vì
thế, các thành viên trong CLB luôn tâm niệm đem lại sức khỏe cho TNCN, người
dân làtrách nhiệm của người thầy thuốc. Mỗi khi cóđiều kiện, các thành viên lại
chuẩn bịhành trang lên đường tới những khu chếxuất, KCN màTN đang cần sự giúp
đỡ. TRỊNH HOÀNG