Khi teen gây phản cảm!

Cập nhật: 03-06-2011 | 00:00:00

Thiếu văn hóa nơi công cộng, đó là những biểu hiện dễ thấy hiện nay của một số bạn trẻ. Nói tục, chửi thề, miệt thị nhau với thái độ hằn học, cộc cằn, thật đáng buồn lại được phát ngôn bởi chính những teen nữ. 

Từ những câu chuyện...

Câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi chứng kiến khi tình cờ ăn sáng tại một quán ăn đường Văn Công Khai, TX.TDM. Trong quán, có nhiều người cũng đang tranh thủ ăn vội vàng để chuẩn bị đi làm cho kịp. Tất cả trở nên lắng động khi có một nhóm 5 bạn nữ tuổi teen bước vào quán. Không buồn liếc mắt nhìn xem quán xá có những ai, người ta có thể nghe giọng một teen nữ cay cú với một tràng những ngôn từ chì chiết, pha trộn cả tục tằn biểu lộ sự buồn bực của cô ta. Trong suốt 30 phút ăn cho xong tô bún, cô gái trẻ này đã bắt mọi người xung quanh phải chịu “khổ” vì sự bực bội của bản thân cô ta. Cho đến khi, đối tượng mà cô ta miệt thị xuất hiện. Ngay lập tức như để thỏa cơn tức, cô ta lớn tiếng buộc người bạn gái kia lột ngay cái áo mà cô ta cho hôm trước ra để trả lại cho cô ta, trong khi người bạn gái kia ngập ngừng, lúng túng và nài nỉ “ai lại cởi áo ở ngay chỗ quán xá đông người”...

 

Ảnh minh họa

Câu chuyện tiếp theo, chúng tôi bắt gặp ngay tại Bệnh viện Y học dân tộc cổ truyền, đường Yersin, hình ảnh một người mẹ dường như quá tuyệt vọng và mệt mõi bởi đứa con gái trước sự cám dỗ, rủ rê của bạn bè, nhiều lần bỏ mặc mẹ nằm một mình trong bệnh viện để đi chơi mang đến cho chúng tôi nhiều suy nghĩ. Người mẹ ngồi bệt luôn xuống đất ngay trước sân bệnh viện và gào khóc mà không còn nghĩ đến sự xấu hổ với mọi người xung quanh. Đứa con gái đứng bất động trước mặt mẹ, phía bên ngoài cổng đám bạn loai choai nôn nóng đợi chờ. Bảo vệ bệnh viện phải giải tán đám đông, trong khi đứa con gái “bất hiếu” vẫn đứng trơ nhìn mẹ vật vã đau khổ vì mình...

Tại một quán cóc trên vỉa hè, 4 cô gái mặt còn non choẹt chưa kịp ngồi vào ghế đã gọi ngay dĩa đồ nhắm và chai rượu đế để nhâm nhi đã làm cho những người ngồi trong quán phải chú ý. Bộ quần áo ngắn cũng cỡn, lại phè phỡn cười đùa như những bợm nhậu thực thụ, không ít người lắc đầu ngán ngại. Còn chúng tôi thì nghĩ về những hậu quả do lối sống khá phóng túng, đua đòi, ăn chơi thái quá của những teen nữ rồi sẽ như thế nào? Ai cũng biết rằng, những hành động, việc làm không đúng mực, hẳn nhiên sẽ dẫn đến những kết quả không tốt đẹp gì. Thế nhưng, nhìn lối sống của những cô gái “ăn chưa no, lo chưa tới” này, chúng tôi tự hỏi liệu giá trị bản thân và tương lai của họ sẽ là như thế nào?...

Nghĩ gì trong hành xử của bạn trẻ?

Khi nhóm teen nữ mang sự cãi vả phóng xe ra đường phố, những người ngồi trong quán nhìn nhau lắc đầu: “Con gái gì mà hết chỗ nói, không biết đi học để làm gì mà hành xử thiếu văn hóa đến vậy”. Người chủ quán kể thêm những trường hợp những teen nữ trong đồng phục học sinh (HS) vào quán cũng toàn buông những lời lẽ không ra gì ở chỗ công cộng mà vẫn thản nhiên như chỗ không người. “Ở trường chắc bọn chúng cũng chẳng học hành gì cho ra hồn. Nhà trường cần có biện pháp mạnh đối với những HS như thế để không làm ảnh hưởng đến những HS khác”. 

Sự băn khoăn của người lớn trước sự hời hợt của một số bạn trẻ quả là không phải vô cớ. Thực tế hiện nay, những trường hợp như thế này không phải là hoàn toàn cá biệt mà đã xuất hiện ở nhiều nơi, ngay cả trong trường học, một môi trường giáo dục nhân cách, đạo đức của bạn trẻ. Không còn lạ nữa chuyện các em HS bỏ nhà đi bụi với nhau hàng tuần liền chỉ để thỏa mãn sự bốc đồng của mình mà không cần suy nghĩ đến nỗi lo lắng của gia đình, bạo lực học đường, các lối hành xử vô văn hóa... ngay trong lớp học, giảng đường hẳn cũng bắt nguồn từ những lối sống, nếp suy nghĩ của những bạn trẻ như thế. “Một con sâu làm rầu nồi canh”, trong tập thể chỉ cần xuất hiện một phần tử không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống và học tập của những bạn xung quanh.

Đành rằng, nếu chỉ dự vào những hiện tượng tiêu cực trên để cho rằng đạo đức, văn hóa của bạn trẻ xuống cấp là không đúng nhưng chúng ta cũng không thể không báo động để có những giải pháp ngăn chặn những biểu hiện xuống cấp của một số bạn trẻ. Vấn đề đặt ra là giải pháp nào và trách nhiệm thuộc về ai? Câu trả lời dễ nhất thuộc về nhà trường, gia đình, xã hội, các tổ chức Đoàn, Hội, nhưng cụ thể là như thế nào thì đến nay vẫn là chuyện chung chung...

M.ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên