Khuya rồi gánh mẹ đi đâu dạ?

Cập nhật: 27-06-2022 | 09:04:26

Sáng nay, anh Ba Thuận An mời Sáu thời sự cữ cà phê chỗ cầu Ngang. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Được một chập thì anh Ba Thuận An tỏ ra lo lắng:

- Nay chủ nhật ngày nghỉ cuối tuần, không biết trưa nay về tao có được nghỉ ngơi không?

Sáu thời sự biết anh Ba bật xi nhan phải để rẽ trái nên hỏi:

- Mắc gì anh lo, cày cả tuần, cuối tuần nghỉ ngơi cho khỏe gà anh Ba ơi?

Anh Ba đăm chiêu:

- Nghỉ ngơi được tao nói gì? Cuối tuần là tao bị tra tấn bởi dàn karaoke trong xóm trọ.

Sáu thời sự gật gù:

- Thuận An mình vừa rồi cũng làm căng vụ này mà anh. Ai làm ồn phạt cả triệu mà!

Anh Ba lắc đầu:

- Không ăn thua đâu! Bắt cóc bỏ dĩa thôi, máu âm nhạc mấy tay này ăn vào tim rồi? Mở mắt là hát từ sáng hôm nay sang sáng hôm sau… Đinh tai nhức óc!

Sáu thời sự đồng tình:

- Cuối tuần ai cũng cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Anh chị em công nhân tăng ca cũng oải chè đậu rồi, người ta cũng cần nghỉ ngơi mà…

Anh Ba chậm rãi nói tiếp:

- Vẫn biết âm nhạc để giải strees nhưng cái gì cũng “1 vừa 2 phải” thôi. Mày xem đi, “Gánh mẹ” thôi mà mấy tay này gánh từ sáng tới tối khuya mới chịu ngưng.

Sáu thời sự lè lưỡi:

- Anh nói đúng, mấy anh “Gánh mẹ” không mỏi lưng, chứ hàng xóm thì nghe mỏi cái lỗ tai lắm. Thậm chí vì làm phiền giấc ngủ của nhau còn xảy ra cãi cọ, đụng tay đụng chân…

Anh Ba thở dài:

- Mày nghĩ xem có cách nào để mấy anh này không “Gánh mẹ” xuyên đêm không vậy? Khuya rồi, gánh mẹ đi đâu dạ? Mẹ già rồi, mẹ cũng cần ngủ mà…!

Sáu thời sự nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp:

- Gánh luôn dàn karaoke gây ồn lên phường là ổn…!

Anh Ba cũng trầm tư: Hết ồn nhưng có ổn không?

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên