Kể từ 1/7/2025, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục liên quan đề án sáp nhập, quy hoạch báo chí, trang web tạm thời tiếp tục cập nhật thông tin đến với bạn đọc. Trân trọng!

Kịch “Ngưu Vương náo nhân gian”: Nhiều bài học về tình yêu thương

Thứ hai, ngày 07/07/2014
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Sau lần ra mắt thành công với vở “Út Bự và bầy hổ”, Nhà thiếu nhi tỉnh đã phối hợp với Sân khấu kịch Lê Hay tiếp tục giới thiệu đến “khán giả nhí” Bình Dương vở “Ngưu Vương náo nhân gian” vào tối 6-7 (ảnh). Với nhiều tình tiết hấp dẫn và dí dõm, vở kịch đã chuyển tải nhiều bài học sâu sắc về tình yêu thương.

 

Góp mặt trong vở kịch là các diễn viên: nghệ sĩ Lê Hay, Nguyễn Trường, La Mindu,  Song Ngư, Luận Ù, Quang Vũ, Liên Ruồi, Kinh Luân, Đức Anh, Khang Nguyên… cùng các bạn diễn viên CLB Sân khấu - Điện ảnh hành động hình thể Ấn Tượng Mới.

Với phong cách biểu diễn nhí nhảnh cùng sự thể hiện vui nhộn, hoạt náo của dàn diễn viên trẻ, cách dẫn chuyện hấp dẫn về mối quan hệ giữa con người và các loài thú, “Ngưu Vương náo nhân gian” (Tác giả: Bảo Dung, Đạo diễn: Lê Hay) như một thế giới thu nhỏ của các tính cách và các mối quan hệ. Trâu chăm chỉ chất phác, chuột xảo quyệt, rắn a dua, hổ ba phải, lợn lười biếng ham ăn, con người đoàn kết, bình tĩnh…

THỤC VĂN