Kỷ niệm 190 năm ngày sinh và 124 năm ngày mất (3.7.1888 - 3.7.2012) của cụ Nguyễn Đình Chiểu

Cập nhật: 04-07-2012 | 00:00:00

Nói đến Nguyễn Đình Chiểu là nói đến lòng yêu nước, sự thủy chung,  quả cảm... Và những đức tính ấy đã tạo nên một nhân cách lớn - một Đồ Chiểu tuy mù nhưng lòng còn sáng hơn một số kẻ sáng mắt chỉ biết lòn cúi, nịnh bợ, vinh thân phì gia cùng thời với ông mà quên đi giống nòi, dân tộc... Nói đến Nguyển Đình Chiểu là nói đến một tài năng với những áng thơ bất hủ và hết lòng sẻ chia nỗi đau cùng dân tộc khi đất nước bị ngoại bang giày xéo bằng những hành động cụ thể: Khước từ vinh hoa từ bọn giặc cướp nước; hô hào dân chúng chống ngoại xâm; chia sẻ nỗi đau cùng nghĩa sĩ bằng những bài văn tế đến nao lòng...

Và cứ đến sinh nhật (1-7-1822) và ngày mất của cụ là nhiều nơi trên cả nước lại tổ chức những chương trình nhằm ôn lại một chặng đường lịch sử chống ngoại xâm đầy gian lao nhưng không kém phần hào hùng của dân tộc ta song hành cùng một tài năng, một nhân cách, một người hết lòng yêu nước, thương nòi: Cụ Nguyễn Đình Chiểu. Đặc biệt, từ 10 năm trở lại đây, Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Cần Giuộc (Long An) tại TP.HCM phối hợp cùng CLB Thơ ca Hương Việt do nghệ sĩ Vũ Ban chủ nhiệm đã liên tục tổ chức chương trình văn nghệ về cụ Đồ, riêng năm nay chương trình được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Tân Bình (TP.HCM) vào tối 3-7-2012 với 2 phần, phần 1: triển lãm, giới thiệu về những tư liệu, sự nghiệp... của Nguyễn Đình Chiểu; phần 2: văn nghệ: trình bày một số tác phẩm của cụ... cùng một trích đoạn cải lương: Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga...

   DẠ TRẦM 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=321
Quay lên trên