Làm người tử tế...

Cập nhật: 19-08-2011 | 00:00:00

Một ngày hóa ra có rất nhiều cơ hội để chúng ta làm người tử tế. Tuy nhiên, có khi do cuộc sống quá vội, có khi mình chưa kịp “đi chậm, nghĩ chậm” để nhìn thấu mọi việc xung quanh. Và thế là chúng ta cứ trôi đi, trôi đi mà đâu ngỡ rằng, như thế là mình... sắp thành người vô cảm bởi “đổ thừa” cho nhịp sống hối hả.

Buổi sáng, trong quán ăn, mọi người ai nấy í ới gọi phục vụ, tranh thủ “nạp năng lượng” cho một buổi làm việc. Sáng thứ hai nên có nhiều bạn trẻ mặc chiếc áo xanh “đồng phục chung” của tuổi trẻ. Không biết làm cơ quan nào nhưng ai cũng biết bạn là đoàn viên, là cán bộ. Đang nói chuyện rất rôm rả với bạn bè cùng bàn nhưng bạn vẫn thấy một cô gái ngồi xe lăn bán vé số. Cô gái đang cố đẩy chiếc xe vào quán ăn để bán cho mấy thực khách ở đó. Vỉa hè cao hơn đường. Dù đã tìm đúng cái gờ để lăn xe nhưng vẫn quá khó khăn, chiếc xe trơ ra, không nhúc nhích. Cô gái ngồi trên xe lăn nhìn quanh như cầu cứu. Nhưng người đi đường có ai đi bộ đâu?...

Bạn vội vã chạy ra, vội đến nỗi cái ghế bạn đang ngồi bị hất văng sang một bên làm ai nấy phì cười. Bạn ân cần đến đẩy chiếc xe lăn của cô vào quán. Bạn ân cần hỏi han chị bán ở đây lâu chưa, bán cho em 2 vé mở hàng và chúc chị bán đắt... Cô gái bán vé số nhìn bạn cười cảm ơn. Nụ cười cô ấm áp, bao nhọc nhằn tiêu tan đi dù chỉ là phút chốc. Nhiều thực khách tự thấy nụ cười của mình hồi nãy khá vô duyên. Một số người mua vé số giúp cô gái. Xấp vé vơi đi hơn một nửa. Bạn lại cười: “Thấy chưa? Em mua mở hàng đắt chưa?”... Có lẽ, hôm đó, đến công sở nhưng bạn sẽ vui hơn mọi ngày. Bạn đã làm được một việc tử tế...

Những ngày đầu tháng là “đợt” phát lương nên những cột ATM trở nên nhộn nhịp vì nhiều người đến rút tiền. Trước một ngân hàng đặt 3 điểm giao dịch vẫn quá tải. Mỗi người vào rút lại một mẩu giấy biên lai vứt ra. Chị lao công đi quanh 3 cái cột thẻ và khi nào cũng có giấy vụn để quét, hốt. Mình lại chứng kiến một bạn trẻ làm chuyện tử tế. Bạn chờ đến lượt mình. Một công nhân trẻ khác vừa rút tiền xong đi ra thờ ơ cầm cái biên lai và vứt ngay giữa đường. Chị lao công lại vội vàng đến quét. Bạn cười với người vừa... xả rác đó. Và bạn hỏi: “Nè bạn, nếu không cần chứng minh giao dịch tài khoản, chỉ là tiền mình, mình rút, mình xài, bạn in biên lai làm gì?”. Tưởng bạn sẽ bị nhìn lại với đôi mắt mang hình viên đạn, nào ngờ, người vừa được nhắc nhở cười bẽn lẽn: “À, ừ, bạn nhắc mình vậy phải rồi. Hơn nữa, mình có đăng ký dịch vụ thông báo thay đổi tài khoản thì lát nữa có tin nhắn báo liền, vậy mà vẫn nhấn lệnh in như một thói quen rồi xả rác lung tung, cảm ơn bạn...”. Có lẽ, lời nhắc của bạn không chỉ dành riêng cho bạn trẻ kia mà chung tất cả những người chờ rút tiền...

Những chuyện nhỏ như thế, những kiểu đối xử tử tế với nhau như thế cần lắm thay giữa cuộc sống tất bật này. Và những bạn trẻ, khi thể hiện sự tử tế, hình ảnh của các bạn cũng sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Lại có sức lan tỏa trong cộng đồng hơn là những buổi họp hành, tuyên truyền nếu làm theo kiểu khô khan, cứng nhắc...

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên