Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Cập nhật: 12-09-2011 | 00:00:00

Sau hai ngày tổ chức lễ viếng, 6g sáng nay 12-9 tại dinh Thống Nhất (TP.HCM) diễn ra lễ truy điệu trọng thể và đưa đi an táng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, nguyên cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Võ Chí Công tại nghĩa trang TP.

>>> Hàng nghìn người viếng cố Chủ tịch Võ Chí Công

  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nướcVõ Chí Công. Buổi lễ được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài truyền hình VN (VTV), Đài Tiếng nói VN (VOV) và Đài truyền hình TP.HCM (HTV). Cùng thời điểm này sẽ diễn ra lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại TP Hà Nội và tỉnh Quảng Nam - quê hương ông.

Ngày 11-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại nơi quàn linh cữu của ông ở dinh Thống Nhất.

Thủ tướng ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công. Người con ưu tú của dân tộc. Người đảng viên cộng sản trung kiên, bất khuất, hết lòng vì nước, vì dân. Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, mẫu mực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin học tập noi gương đồng chí. Chúng tôi nguyện chung sức đồng lòng cùng nhau phấn đấu bảo vệ và xây dựng thành công Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin vĩnh biệt đồng chí Võ Chí Công kính mến”.

Cùng ngày, những người làm việc ở văn phòng Trung ương cục miền Nam thời chống Mỹ đến tiễn đưa, vĩnh biệt người anh, người lãnh đạo vô cùng thân thương của mình.

* Sáng cùng ngày, tại khu di tích khu ủy V Phước Trà (thôn 4, xã vùng cao Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện Hiệp Đức đã long trọng tổ chức lễ viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Phát biểu tại lễ viếng, ông Lê Văn Dũng - tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy Hiệp Đức - nhắc câu chuyện nhỏ làm nhiều người xúc động. Đó là vào năm 2007, đoàn cán bộ của huyện đã vào TP.HCM thăm bác Công. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng bác dành thời gian ân cần tiếp đoàn và thăm hỏi cặn kẽ tình hình quê nhà.

Bác nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền địa phương cần quan tâm chăm lo đời sống người dân để họ thoát khỏi đói nghèo, bởi làm cách mạng cũng chính là để đổi đời cho người dân.

* Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của giáo sư, nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động Trần Văn Giàu - bí thư Xứ ủy Nam kỳ, chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam bộ, ngày 11-9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Long An đã tổ chức viếng mộ và thắp hương tưởng niệm giáo sư, trên mảnh đất quê nhà tại xã Dương Xuân Hội (Châu Thành, Long An).

Ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trương Hòa Bình - chánh án Tòa án tối cao và lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN của TP.HCM và Long An đến dự.

Giáo sư Trần Văn Giàu không chỉ là một nhà cách mạng tiêu biểu, một học giả lớn mà còn là một nhân cách lớn. Ông đã góp phần rất to lớn vào công tác vận động quần chúng, xây dựng tổ chức Đảng và là người trực tiếp lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn và Nam kỳ, chỉ huy quân dân Nam bộ anh dũng chống lại cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa của thực dân Pháp.

Theo TTXVN - TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên