Lộ dữ liệu trẻ em

Cập nhật: 29-05-2023 | 09:51:39

Anh Hai chợ Thủ đã có buổi cà phê cuối tuần với Sáu thời sự. Như mọi khi, ảnh hay vòng vo mới chịu bắt đầu câu chuyện. Ảnh nói:

- Như vậy sắp nhỏ được nghỉ hè rồi.

Sáu thời sự đáp trả:

- Mong rằng các cháu có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa. Phụ huynh giảm bớt vụ học hè, cho các cháu ở nhà nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.

Đột nhiên anh Hai hỏi:

- Mày có khoe thành tích con mày trên mạng xã hội không thằng Sáu. Tao thấy trào lưu này rần rần trên mạng nhe!

Sáu thời sự nói:

- Năm nào cũng vậy anh ơi. Hết học kỳ người ta lại chụp bằng khen của con để khoe trên mạng, để nở mặt nở mày với thiên hạ.

Anh Hai xuống giọng:

- Cái trend này không hay ho gì đâu thằng Sáu ạ!

Sáu thời sự hỏi:

- Sao vậy anh?

Anh Hai vừa cười vừa nói:

- Hãnh diện ảo thì được gì. Cái tao lo là lộ dữ liệu của sắp nhỏ trên không gian mạng.

Sáu thời sự giật mình, bởi ai nấy cũng rần rần khoe thành tích con trên mạng. Trên tờ giấy khen có ghi đủ tên tuổi, trường lớp.

Sáu thời sự trả lời:

- Chà! Anh nói vụ này tui mới nhớ. Thông tin lộ liễu như vậy có khác nào tạo điều kiện cho kẻ xấu làm chuyện xấu.

Anh Hai từ tốn nói tiếp:

- Vừa rồi có mấy vụ kẻ xấu gọi điện báo con bị tai nạn, đọc đúng tên tuổi, trường lớp khiến nhiều phụ huynh sập bẫy đó. Nay phụ huynh khoe giấy khen của con như vậy chẳng khác nào “lạy ông con ở bụi này”!

Sáu thời sự gật gù:

- Có phụ huynh nào hỏi ý kiến con mình trước khi khoe giấy khen không? Rồi có tính tới chuyện lộ thông tin, vô tình biến con em mình thành nạn nhân không?

Anh Hai im lặng. Câu trả lời này dành cho các bậc phụ huynh!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên