LỜI CẢM TẠ

Thứ năm, ngày 22/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý ông, bà, cô, bác; quý thân bằng quyến thuộc hai bên nội, ngoại; anh, chị, em, bạn bè thân hữu gần xa.

Chồng của tôi là: ông Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1955

Do lâm bệnh nặng đã từ trần vào lúc 17 giờ 15 phút, ngày 18-5-2025 (nhằm ngày 21-4 năm Ất Tỵ). Hưởng thọ 71 tuổi.

Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

- Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

- Thường trực HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành đoàn thể;

- HĐND - UBND các huyện, thành phố;

- Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một.

- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Bà con, anh chị em, bạn bè thân hữu gần xa.

Đã dành thời gian đến viếng, gửi vòng hoa và chia buồn cùng gia đình. Những tình cảm và sự sẻ chia của quý vị là niềm an ủi to lớn giúp gia đình chúng tôi vơi bớt nỗi đau này.

Đặc biệt, gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Tang lễ đã tổ chức lễ tang cho chồng, cha, ông của chúng tôi được chu đáo và trang nghiêm.

Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ suất, kính mong quý vị lượng thứ. Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn.