Man City thắng dễ trận mở màn Ngoại hạng Anh

Cập nhật: 12-08-2023 | 06:53:50

Cú đúp của tiền đạo Erling Haaland giúp Man City thắng tân binh Burnley 3-0, ở vòng một Ngoại hạng Anh hôm 11/8.

Erling Haaland mờ nhạt trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải, nhưng ghi bàn ngay ở lần chạm bóng đầu tiên trong trận khai màn Ngoại hạng Anh. Tiền đạo Na Uy cũng chỉ cần thêm hơn 30 phút để có bàn thứ 54 trong 55 trận cho Man City.

Haaland (số 9) lập công ngay phút thứ tư trận gặp Burnley.

Ngay cả khi lập cú đúp, Haaland vẫn phải nghe HLV Pep Guardiola giảng giải khi tiến vào đường hầm sau hiệp một. Hình ảnh đó dập tan những nghi ngờ về động lực của Man City mùa này, sau khi giành cú ăn ba mùa trước.

Thực tế, đội ĐKVĐ nhập cuộc không mấy dễ dàng dù có bàn thắng sớm. Sau khi khởi xướng bàn mở tỷ số với quả tạt ở cánh phải cho Rodri chuyền nối đến Haaland, Kevin De Bruyne chỉ đá thêm được 20 phút. Anh rời sân vì chấn thương, giúp Mateo Kovacic có màn ra mắt đội bóng mới ở Ngoại hạng Anh.

Burnley cho thấy vì sao họ vô địch hạng nhất Anh mùa trước với số điểm và hiệu số bàn thắng vượt trội phần còn lại. Chủ sân Turf Moor chơi tấn công biến hóa dưới thời HLV Vincent Kompany - một người cũ của Man City. Họ không ngại dồn lên áp sát đội khách và thi thoảng tạo được sóng gió lên khung thành Ederson trong hiệp đầu.

Lối chơi tham vọng của Burnley gây nhiều khó khăn cho Man City, trước khi Haaland lại lên tiếng với khoảnh khắc siêu sao. Từ đường chuyền của Julian Alvarez trong cấm địa, Haaland sút nối một chạm ở tư thế quay ngang với khung thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Khi khoảng cách là hai bàn, Man City hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Rodri, một trong những người chơi hay nhất hiệp đầu, đặt dấu chấm hết cho Burnley bằng pha lập công ở phút 75, sau một pha bóng lộn xộn trong cấm địa. Man City chủ động giảm nhịp độ trong thời gian còn lại, để giữ sức cho trận Siêu cup châu Âu vào giữa tuần cũng như cuộc chạm trán quan trọng với Newcastle ở vòng sau.

Burnley không tạo ra cơ hội đáng kể nào trong hiệp hai. Buổi tối của HLV Kompany và các học trò trở nên tệ hơn, khi cầu thủ vào thay người Anass Zaroury bị đuổi khỏi sân ở cuối trận, trong tình huống VAR xác định anh đạp thô bạo với Kyle Walker từ phía sau.

Man City nắm đỉnh bảng - vị trí quen thuộc của họ ở Ngoại hạng Anh. Còn với Burnley, mùa giải rực rỡ ở hạng nhất Anh có lẽ sẽ sớm chìm vào quên lãng, khi họ bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=964
Quay lên trên