Manchester United – Liverpool: Cuộc chiến giữa hai “Quỷ đỏ”

Thứ tư, ngày 25/09/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên

01:45 rạng sáng mai thứ năm (26-9), Manchester United sẽ tiếp Liverpool trên sân nhà.

 

Luis Surez sẽ ra sân trong trận gặp “Quỷ đỏ “MU

Cái duyên đẩy 2 đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh (trên mọi đấu trường) gặp nhau tại vòng 3 League Cup. Đây được xem là trận chung kết sớm bởi hiện tại, dù đều thất bại tại Premier League vào cuối tuần qua. Nhưng Mu và Liverpool vẫn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

Với MU, trận thua Man City 1-4 trên sân Etihad như gáo nước lạnh làm thức tỉnh và chạm vào lòng tự ái của Rooney, Ferdinand, Evra… Niềm kiêu hãnh của Đương kim vô địch 20 lần Premier League bị tổn thương và MU sẽ quyết tâm lấy lại những gì đã mất.

Vắng Van Persie (do chấn thương) vào giờ chót, MU hoàn toàn bế tắc trong tấn công dù Rooney tỏa sáng và có pha đá phạt tuyệt đẹp gở chút danh dự cho MU. Phát biểu trên trang manutd.com, Rooney cho biết: “chúng tôi phải gánh chịu nhiều bàn thua trên sân khách, điều đó là không tốt. Tôi đá phạt thành công để chặn đứng điều này nhưng tất cả đã quá muộn. Chúng tôi cần phải cải thiện lối chơi.”

MU tiếp tục không có sự phục vụ của những Van Persie, Fletcher, Rafael, Phil Jones do chấn thương. Như vậy, dù thi đấu trên Old Trafford, đội hình khiếm khuyết của HLV David Moyes sẽ khó lòng chiếm ưu thế trước đối phương. Trận thua 0-1 trên sân Anfield nhắc nhở các cầu thủ MU phải thận trọng và tập trung cao độ.

Trong khi đó, nhà Cựu vô địch 5 lần Champions League và 8 lần League Cup đã không còn là thế lực hùng mạnh, buộc đối phương phải kính nể như trước đây.

Đang vững vàng trên ngôi đầu, nhưng trận hòa Swansea 2-2 (sân khách) và thất bại khó hiểu trước Southampton 0-1 ngay trên thánh địa Anfield, khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Với đội khách, sự trở lại của chân sút hàng đầu Luis Suarez (sau lệnh cấm thi đấu 10 trận) là tin vui đối với thầy trò HLV Rodger. Ông phát biểu: “Chúng tôi thật sung sướng khi anh ấy trở lại. Thật khó khăn khi không được thi đấu trong thời gian dài, nhưng Suarez đã tập luyện tốt và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.”

Dù quyết định về sự có mặt của Luis Suarez vẫn chưa ngã ngũ, nhưng bên cạnh đó, đội khách tỏ ra lạc quan vì Coutinho, Agger, Xissoco, Coates và Glend Johnson đã bình phục và có thể góp mặt trong trận đấu này.

Lịch sử 79 lần đối đầu trên sân nhà nghiêng về MU (thắng 39, hòa 25 và thua 15). Tuy nhiên với thực lực hiện tại. Sẽ khó cho “Quỷ đỏ” MU nếu muốn giành trọn 3 điểm từ tay ”Quỷ đỏ” Liverpool. Tất cả sẽ có câu trả lời xác đáng vào rạng sáng mai.

Đội hình dự kiến:

Manchester United: 4-2-3-1

Thủ môn: De Gea; hậu vệ: Rafael, Evans, Ferdinand, Smalling; tiền vệ:Anderson, Cleverley, Kagawa, Rooney và Zeha; tiền đạo: Wellbeck

HLV : David Moyes

Liverpool: 4-2-3-1

Thủ môn: Mignolet; hậu vệ:Toure, Skrtel, Sakho, Enrique; tiền vệ: Leiva, Gerrard, Handerson, Suarez và Moses ; tiền đạo: Sturridge

HLV: Rodger

 Vũ Thắng