Manchester United - Liverpool: Đến hẹn lại lên

Cập nhật: 13-01-2013 | 00:00:00

 Trận đấu được chờ đợi nhất xứ sương mù, ở đó không chỉ có sự cạnh tranh giữa các cầu thủ mà còn cả sự ghen ghét, đố kỵ của người hâm mộ đến từ hai vùng đất. Tất cả những điều trên chỉ có thể xuất hiện tại cuộc chiến giữa MU và Liverpool…

>> Đè bẹp Stoke City, Chelsea trở lại top 3

Suốt từ cả thế kỷ nay Liverpool và MU luôn cạnh tranh với nhau, nhưng biết làm sao được khi hai đội cùng mang trên mình sắc áo màu đỏ, cùng là các đội bóng mạnh của xứ sương mù. Chuyện người thành Manchester và Liverpool ghét nhau cũng không chỉ đơn giản bắt nguồn từ bóng đá khi cả hai thành phố này cạnh tranh với nhau phát triển về mặt kinh tế từ thời kỷ nguyên của Nữ hoàng Victoria.

  Những cuộc chiến giữa MU và Liverpool luôn rất căng thẳngVà tất nhiên, khi hàng ngàn người đối diện với nhau thì chuyện yêu ghét lại càng được bộc lộ rõ.Như cách nói của của Garry Neville thời còn thi đấu: “Không thể đứng cạnh một người Liverpool” cho thấy sự khác biệt lớn trong suy nghĩ về nhau giữa những con người sinh ra và trưởng thành từ hai miền đất này đến mức không thể tìm được bất cứ một điểm chung nào dù rất nhỏ nhoi giữa họ.

Vòng 22 Premier League

Thứ bảy (12-1):

QPR 0-0 Tottenham

Everton 0-0 Swansea

Aston Villa 0-1 Southampton

Fulham 1-1 Wigan

Norwich 0-0 Newcastle

Reading 3-2 West Brom

Stoke 0-4 Chelsea

Sunderland 3-0 West Ham

Chủ nhật (13-1):

Man Utd v Liverpool (20h30)

Arsenal v Man City (23h00)

Các cuộc đụng độ giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sương mù luôn rất căng thẳng từ trên sân cỏ tới khán đài (14 thẻ đỏ/41 trận tại PL). Căng đến mức theo đánh giá của tờ Daily Mail, trận derby xứ sương mù được xếp trong 10 trận đấu căng thẳng nhất tại châu Âu cùng với những trận đấu mà người hâm mộ hai bên nhìn nhau như kẻ thù như Real Madrid với Barcelona, Celtic gặp Rangers….

Chút đáng buồn cho các Liverpudlian rằng suốt 2 thập kỷ vừa qua khi MU thăng hoa và giành liên tục các chức vô địch thì The Kop lại bắt đầu bước vào giai đoạn mà như cách nói của rất nhiều người đó là sự thoái trào. Tất nhiên các fan của Liverpool dù không chấp nhận điều đó nhưng cũng khó phản đối khi hơn 20 năm qua, Liverpool chẳng có được chiếc cúp danh giá Premier League.

Thậm chí thứ bậc của Liverpool đang tụt dần qua từng năm. Hiện tại đoàn quân của Bredan Rodgers đang đứng ở vị trí 8 trên BXH và nói chung trong giai đoạn đã qua của mùa giải năm nay, The Kop ít khi khiến người hâm mộ đội bóng này cảm thấy hài lòng. Việc Liverpool tụt dốc có thể sẽ khiến cho những derby của xứ sương mù giảm “nhiệt”, song dù sao đây vẫn là trận đấu được trông đợi nhất của nền bóng đá Anh.

Liverpool hành quân tới Old Trafford đêm nay với một chuỗi thành tích đối đầu gần đây rất kém cỏi. Suốt 8 trận làm khách gần nhất, đội bóng này mới chỉ có được duy nhất 1 chiến thắng. Đó là trận thắng đầy bất ngờ diễn ra vào tháng 3/2009. Khi đó MU đang dẫn đầu bảng hơn Liverpool tới 7  điểm và còn 1 trận chưa đấu. Chính trận thắng 4-1 gây sốc ấy đã chặn đà tiến của “Quỷ đỏ”, chút nữa khiến thày trò Alex Ferguson tuột ngôi vương.

Đêm nay rất nhiều CĐV của Liverpool sẽ nhớ tới trận đấu đó và hy vọng Liverpool sẽ tái lập thành tích xưa. Tuy nhiên, xét trên phong độ và thực lực của đội bóng này hiện tại, cũng không ít lo lắng cho số phận của họ. Lực lượng của Liverpool tuy không thiếu nhưng số cầu thủ mất phong độ của đội bóng này lại khá đông và chính nguyên nhân này khiến cho thành tích của The Kop không được tốt từ đầu mùa.

Về lực lượng ở trận này Rodgers sẽ phải rất “đau đầu” với vị trí hậu vệ cánh trái khi Enrique gặp chấn thương. Không còn người đảm nhận tốt nên nhiều khả năng Johnson sẽ được điều sang để trấn giữ hành lang trái và nhường vị trí bên cánh phải cho cầu thủ trẻ Wisdom. Phương án này chưa thể tạo được sự yên tâm khi khả năng tấn công cánh của “Quỷ đỏ” cũng khá tốt.

Trong khi đó, bên phía đội chủ nhà, Ferguson đã đón nhận tin vui về trường hợp của Nani và Anderson. Hai cầu thủ này trở lại sẽ giúp cho “Quỷ đỏ” thoải mái lựa chọn ở đội hình ra sân. Như vậy, ngoài việc thiếu vắng Rooney, người được cho là phải đến tuần tới mới có thể ra sân thì Alex Ferguson thậm chí chẳng mất một cầu thủ nào trong đội hình chính.

Vắng Rooney là một tổn thất lớn cho MU, nhưng với phong độ thăng hoa của Van Persie, duyên ghi bàn lớn của Chicharito, người hâm mộ của MU hoàn toàn yên tâm để tiếp đón Liverpool cho trận đấu đêm nay. Kể từ trận đấu thua Tottenham trên sân nhà hồi tháng 9 năm trước, đoàn quân của Ferguson đã thắng liền một mạch 7 trận liên tiếp trên sân nhà và với một lực lượng hùng hậu như đang có họ đang tự tin hướng đến trận thứ 8.

Đội hình ra sân dự kiến:

 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

52

21

17

1

3

54-28

2

Manchester City

45

21

13

6

2

41-19

3

FC Chelsea

41

21

12

5

4

43-19

4

Tottenham Hotspur

40

22

12

4

6

39-27

5

Everton

37

22

9

10

3

35-26

6

FC Arsenal

34

20

9

7

4

40-22

7

West Bromwich

33

22

10

3

9

31-30

8

FC Liverpool

31

21

8

7

6

34-26

9

Swansea City

30

22

7

9

6

31-26

10

Stoke City

29

22

6

11

5

21-24

11

West Ham United

26

21

7

5

9

24-27

12

Norwich City

26

22

6

8

8

24-34

13

FC Fulham

25

22

6

7

9

33-38

14

AFC Sunderland

25

22

6

7

9

24-29

15

Newcastle United

21

22

5

6

11

27-39

16

Wigan Athletic

19

22

5

4

13

23-40

17

Aston Villa

19

21

4

7

10

17-41

18

FC Southampton

18

20

4

6

10

27-38

19

FC Reading

16

22

3

7

12

26-42

20

QPR

14

22

2

8

12

17-36

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên