Mất mạng vì làm “cát tặc”!

Cập nhật: 23-01-2010 | 00:00:00

Bất chấp cái lạnh của trời đêm, Nguyễn Văn Hùng ôm cái ống hút to bản vào người, miệng ngậm chặt ống hơi rồi nhảy tùm xuống sông. Bấy lâu nay, lòng sông ở khu vực xã Thạnh Phước, Tân Uyên đã mất đi cái vẻ yên bình của nó có phần vì những thanh niên làm nghề hút cát lậu như Hùng. Người ta gọi họ là “cát tặc” vì họ trộm cát dưới lòng sông mang đi bán. Khoản lợi nhuận khổng lồ chảy vào túi của những ông chủ, còn những người làm thuê như Hùng chỉ ra công liều mạng để đổi lấy đồng tiền. Và chẳng may, lần này anh ta đã mất  mạng!

Dưới lòng sông, Hùng cố đưa đầu ống nhựa chĩa thẳng vào những nơi nhiều cát để hút. Phía trên đầu của anh là hai chiếc ghe đang nổ máy hút xồng xộc lên từng dòng cát bơm thẳng vào khoang chứa. Hai phát súng nổ chát chúa giữa màn đêm thanh vắng của lực lượng công an từ phía trên bờ đã khiến những người trên ghe hoảng loạn. Trong lúc vội vã thu dọn đồ nghề tháo chạy, họ đã vô tình làm cho chân vịt của chiếc ghe khởi động trong khi đang kéo Hùng lên mặt nước. Một cú va chạm đã xảy ra, Hùng mất mạng ngay dưới lòng sông, người chủ cũng bị vướng vào vòng lao lý.

 Chủ của Hùng là Đoàn Thanh Tùng, SN 1970, ngụ Thạnh Phước, Tân Uyên. Tùng mua một chiếc ghe máy để kinh doanh vận chuyển đường thủy nhưng thấy công việc này bấp bênh không đủ sống nên không lâu sau Tùng chuyển sang làm “cát tặc”, hút cát dưới lòng sông Đồng Nai ở khu vực địa phương của mình để bán. Tùng “tậu” thêm một chiếc ghe nhỏ để phục vụ cho việc làm ăn phi pháp của mình. Ghe lớn có kích thước 13,5m - 3m; trên ghe lắp máy Yamaha 4 ngựa. Tùng thuê một số người làm công cho mình như: Nguyễn Kim Tài, Lê Hoàng Anh, Đinh Hữu Phương, Nguyễn Văn Lộc, cùng ngụ Thạnh Phước, Tân Uyên và Nguyễn Văn Hùng, SN 1986, ngụ Đồng Nai. Phương thức hoạt động của họ là “canh” khi nào vắng lực lượng tuần tra thì đưa ghe đi hút cát. Mỗi khi hoạt động trên sông, ghe nhỏ được cột vào ghe lớn, hộp số chân vịt của ghe lớn được trả về số 0 nên chân vịt không hoạt động. Chân vịt ghe nhỏ thì được cài chốt lại. Tùng ngồi ở vị trí điều khiển ghe lớn, canh máy nổ hút nước trong ghe rồi bơm ra. Lộc ngồi trên ghe nhỏ canh máy để bơm hút cát và bơm hơi. Hùng có nhiệm vụ ôm đầu ống hút lặn xuống sông để hút đưa cát lên ghe. Phương, Tài ở trên giữ  ống hút hướng vào ghe cho cát chảy vào. Hoàng Anh đứng ở mũi ghe nhỏ nắm phần đầu dây dù, còn gọi là dây dụi; đầu kia của dây cột vào ống hút cát do Hùng ôm để canh việc hút cát và liên lạc dưới nước với Hùng. Hùng ngậm một ống thở dài 15 mét, đầu ống nối với bầu hơi của ghe máy nhỏ. Khi ngưng hút cát, Lộc sẽ tắt máy ghe nhỏ, Hoàng Anh giật kéo dây dụi làm tín hiệu cho Hùng biết để trồi lên mặt nước. Tài, Phương thu dọn ống hút cát đưa lên ghe. Gọn gàng xong việc thì Tùng điều khiển ghe chạy đi bán cát. Một buổi tối giữa tháng 7-2009, Tùng điều khiển 2 ghe đi hút cát. Sau khi hút đầy ghe và chở đi bán được một chuyến, ngay trong đêm, Tùng điều khiển ghe chạy đến khu vực sông phía trước chùa Hưng Long thuộc xã Thạnh Phước, Tân Uyên để tiếp tục hút cát. Ghe được cột vào một chiếc sà lan đang neo đậu trên sông. Cũng như những lần trước, Hùng ôm ống hút lặn xuống vị trí phía sau ghe lớn. Thông thường khu vực này tập trung nhiều chiếc ghe hút cát lậu hoạt động rất tích cực, chúng nổ máy ầm ĩ, hút cát suốt đêm. Lúc đầu, người dân mang thau, kẻng ra đánh xua đuổi “cát tặc” nhưng về sau những biện pháp này không khiến những kẻ hút cát lậu e dè, thậm chí chúng còn thách thức người dân. Vì thế, khi phát hiện ghe hút trộm cát người dân chỉ còn cách báo với chính quyền địa phương.  Khoảng 22 giờ 30 phút, lực lượng công an, dân quân xã Thạnh Phước nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một ghe hút cát ở khu vực trên nên đã đến kiểm tra và phát hiện ghe của Tùng đang hút cát trái phép. Lực lượng đứng trên bờ rọi đèn pin xuống ghe, ra tín hiệu dừng ngay việc làm phi pháp. Thấy Tùng vẫn tiếp tục cho hút cát nên anh Huỳnh Thanh Minh đã nổ hai phát súng lên trời cảnh cáo. Khi này trên ghe cát đã hút được hơn một nửa, nghe tiếng súng nổ Tùng kêu mọi người dừng tay, thu dọn đồ nghề rút lui. Hoàng Anh kéo dây dụi và đầu ống hút để lôi Hùng từ dưới nước lên như thường ngày, nhưng lần này không thấy Hùng lên. Hoàng Anh nắm ống thở kéo lên thì phát hiện ống thở đã bị đứt ngang. Mọi người trên ghe bối rối! Tùng đến quan sát chân vịt phía sau chiếc ghe lớn thì phát hiện chân vịt đang quay số lùi. Tùng đoán: chân vịt đã quay chém đứt ống thở và chém trúng nên Hùng không trồi lên được. Khoảng 3 phút sau, Tùng lái ghe chạy tới 100 mét rồi sang bên ghe nhỏ và cùng Lộc quay trở lại tìm Hùng, các thành viên của Tùng cũng chia ra các hướng để tìm Hùng trong đêm tối. Không tìm thấy Hùng, Tùng đã báo cho Nguyễn Văn Kiệt là anh trai của Hùng biết cớ sự. Ngay trong đêm, mọi người cùng tổ chức tìm mãi cho đến sáng hôm sau thì thấy xác của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Tùng khai: chân vịt của ghe lớn hoạt động là do trong khi hối hả thu dọn đồ nghề chuẩn bị rút, Tùng đã vô ý đụng vào  hộp số khiến cho chân vịt quay. Theo kết quả giám định tử thi Nguyễn Văn Hùng cũng đã xác định: nạn nhân tử vong do tác động ngoại lực của vật cứng có cạnh đập vào vùng đầu gây chấn thương sọ não hở, xuất huyết nội sọ, chảy mất máu không hồi phục dẫn đến tử vong. Đoàn Thanh Tùng bị truy tố về hành vi “vô ý làm chết người”. Với tội danh trên, Tùng bị TAND huyện Tân Uyên tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

L.V.Châu

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên