Monaco và Celtic chia tay Champions League

Cập nhật: 26-08-2015 | 06:46:13

Rạng sáng 26-8, Monaco đã lội ngược dòng đá bại Valencia 2-1 trên sân nhà trong trận lượt về vòng play-off, nhưng vẫn phải ngậm ngùi chia tay Champions League với thất bại chung cuộc 3-4.

Niềm vui của Negredo (phải) sau khi mở tỉ số cho Valencia. Ảnh: Reuters

Để thua đậm 1-3 trong trận lượt đi, Monaco không còn cách nào khác phải đẩy cao đội hình tấn công trong trận lượt về. Nhưng tham vọng của đội chủ nhà đã sớm bị dội gáo nước lạnh bởi sai lầm tai hại của hậu vệ Fabinho.

Phút 4, từ một tình huống đơn giản, Fabinho lóng ngóng trả bóng về vào ngay chân tiền đạo Negredo. Không bỏ lỡ cơ hội, Negredo dốc bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện pha lốp bóng về góc xa hạ thủ môn Subasic, đưa Valencia vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Monaco gia tăng sức ép và họ cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn gỡ. Phút 17, xuất phát từ tình huống phá bóng không thành công của thủ môn Ryan và hàng phòng ngự Valencia, Andrea Raggi nhanh chân cướp bóng rồi xoay người tung cú dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Monaco.

Sau bàn gỡ, Monaco tiếp tục chiếm ưu thế nhưng gặp khó trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của Valencia. Vì thế, dù cầm bóng nhiều hơn (60%) và tung ra gần 20 cú dứt điểm, nhưng tất cả những pha bắn phá của các chân sút Monaco hoặc đi chệch mục tiêu, hoặc không vượt qua được bứt tường phòng ngự của Valencia.

Phải đến phút 75, Monaco mới xuyên thủng được hàng phòng ngự Valencia lần nữa sau pha dàn xếp đá phạt bên cánh phải. Cầu thủ ghi bàn thứ hai cho Monaco là tiền vệ Guido Marcelo Carrillo với pha đệm bóng cận thành sau khi thủ môn Ryan (Valencia) đẩy bóng trúng người Martial nảy đến vị trí của anh.

Những phút còn lại của trận đấu, Monaco dồn toàn lực lên tấn công nhưng không có bàn thắng thứ ba, đành chấp nhận chia tay Champions League ngay từ vòng play-off với thất bại chung cuộc 3-4.

Với chiến thắng này, Valencia đã trở thành đại diện thứ 5 của Tây Ban Nha có mặt ở vòng đấu bảng Champions League mùa bóng 2015-2016. Các đội bóng trước đó đã giành quyền tham dự vòng bảng gồm: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid và Sevilla (VĐ Europa League). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia có 5 đại diện góp mặt ở vòng bảng Champions League.

* Ở một trận đấu đáng chú ý khác, đội bóng hùng mạnh của Scotland Celtic cũng nói lời chia tay Champions League khi để thua Malmoe (Thụy Điển) 0-2 trên sân khách trong trận lượt về.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Celtic sau khi để thua Malmoe và bị loại ở Champions League. Ảnh: Reuters

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Celtic sau khi để thua Malmoe và bị loại ở Champions League. Ảnh: Reuters

Điều đáng nói Celtic thua trong trận đấu mà họ kiểm soát thế trận với thời gian cầm bóng 60%. Tuy nhiên, do không tạo được những cơ hội ghi bàn nên Celtic đã phải trả giá bằng hai bàn thua ở phút 23 (Rosenberg) và 55. Trong đó bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Malmoe lại được ghi bởi chính cầu thủ Celtic với tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ Boyata sau quả phạt góc bên cánh trái.

Thua chung cuộc 3-4, Celtic năm thứ hai liên tiếp bị đá bại ở vòng play-off Champions League. Ở mùa giải năm ngoái, Celtic cũng đã để thua Legia Warszawa ở vòng play-off nhưng cuối cùng vẫn có mặt ở vòng bảng do Legia Warszawa bị xử thua vì sử dụng một cầu thủ không hợp lệ trong trận đấu.

Giành vé vào vòng bảng Champions League ở lượt trận sáng 26-8 còn có: Shakhtar Donetsk (Ukraine), Dinamo Zagreb (Croatia) và Maccabi Tel Aviv (Israel).   

Theo TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên