Nga: Nơi an nghỉ có một không hai của các trùm mafia
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Những tấm bia thể hiện sự uy nghi cũng khiến người ta run sợ.
Shirokorechenskoye, nghĩa trang nằm ven thành phố Shirokorechenskoye và được mệnh danh là "thủ phủ tội phạm" của đất nước. Rất nhiều những ông trùm khét tiếng tại Nga đã được người thân "xây nhà" tại nơi đây làm nơi yên nghỉ sau những cuộc thanh trừng đẫm máu.
Trên mỗi bia mộ được khắc hình ảnh của bố già cùng với những tay sai thân cận của họ hoặc những gì gắn liền với tên tuổi của ông trùm đó, có thể là chiếc ôtô, khẩu súng, con dao…
Bia mộ khác thì tạc người đàn ông trừng trừng mắt với đôi bàn tay đang nắm chặt đầy vẻ đe dọa. Tấm thì tạc người đàn ông đang ngồi ung dung thư thái thưởng thức bữa ăn xa hoa nhưng không kém phần uy nghi.
Những tấm bia này được làm bằng đá cẩm thạch (một loại đá quý được ưa chuộng tại châu Á) khổng lồ cao chừng 7 feet (khoảng chừng hơn 2m). Ước tính một tấm bia đặc biệt này có chi phí lên đến 20.000 USD (khoảng hơn 400 triệu VND). Việc dựng bia như những tượng đài tưởng niệm mới chỉ hình thành vài năm gần đây và đang dần trở thành trào lưu mới tại xứ sở Bạch Dương.
Shirokorechenskoye, nghĩa trang độc nhất vô nhị dành riêng cho các tay
anh chị khét tiếng.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng những ngôi mộ này đã trở thành biểu tượng mặt tối của nước Nga bao gồm các tệ nạn: tham nhũng, hối lộ và bạo lực
Theo CAND