(BDO) Những ngày qua, khắp các nẻo đường, con phố tại Bình Dương đều tưng bừng cờ hoa rực rỡ đón chào đại lễ 30-4. Các quán ăn lớn nhỏ, những con hẻm trong khu dân cư cho đến nhà dân đều trang hoàng cờ, khẩu hiệu rực sắc, góp phần tạo nên không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi.

Sáng 30-4, hoà trong không khí rộn ràng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ sáng sớm, đường phố khắp nơi ngập tràn cờ đỏ sao vàng, dòng người trên các con đường dường như chậm lại. Người dân Đất Thủ hào hứng trải nghiệm từng giây phút đặc biệt thiêng liêng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
Ông Nguyễn Văn Minh, nhà tại phường Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một) cho biết, ông dậy từ rất sớm để đi tập thể dục. Sáng nay, ông không vội về nhà mà ghé quán cafe góc phố đọc báo, cùng bạn bè ôn lại những cột mốc lịch sử của đất nước và xem chương trình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành qua ti vi.
Xung quanh khu vực ngã sáu, Nhà truyền thống TP.Thủ Dầu Một, từng nhóm thiếu nữ trong tà áo dài, các gia đình nhiều thế hệ mặc đồng phục có hình lá cờ Tổ quốc với gương mặt rạng rỡ, tự hào. Họ đang tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc rộn ràng trong ngày lễ trọng đại.
Bà Lô Tất Bình, một giáo viên đã nghỉ hưu sống tại phường Phú Cường, chia sẻ: "Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Tôi đã dậy rất sớm, mặc lên mình chiếc áo dài có hình lá cờ Tổ quốc. Tôi muốn ghi lại những khoảng khắc hạnh phúc và ngập tràn niềm tự hào dân tộc qua những hình ảnh."
Một số bạn trẻ cho biết họ may mắn sinh ra trong thời bình, được tận hưởng thành quả của nền độc lập mà ông cha đã ngã xuống. Chính vì vậy, muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp này về ngày trọng đại của dân tộc.
Ông Huỳnh Văn Tài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dưỡng sinh earobic dân vũ (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) cho rằng đại lễ năm nay được tổ chức thật long trọng, hoành tráng.
"Qua truyền hình, báo chí và mạng xã hội, tôi thấy người dân Việt Nam mình rất giàu lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình. Nhờ sự kiện này mà tôi hiểu thêm nhiều kiến thức lịch sử, nhờ sự kiện này mà tinh thần đoàn kết của người dân chúng tôi càng thêm thắt chặt. Trong ngày hôm nay, câu lạc bộ chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động văn nghệ, đố vui trúng thưởng với chủ đề về lịch sử", ông Tài cho biết thêm.
Trong khi đó, một số tiểu thương ở các chợ vừa buôn bán vừa cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh để cập nhật tin tức về ngày đại lễ hôm nay. Ông Nguyễn Ngọc Anh cùng các tiểu vừa uống trà vừa xem chương trình truyền hình trực tiếp đại lễ 30-4 qua điện thoại.
Không chọn cách ra đường chụp hình check in ngày lễ, phần lớn các gia đình tại Bình Dương ở nhà sum họp gia đình, cùng xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Với nhiều gia đình, đây là thời khắc đặc biệt, đầy xúc động, tự hào, khi gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau ôn lại những thời khắc lịch sử của đất nước.
Bà Nguyễn Kim Khen (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) cùng chồng ngồi xem tivi một cách vô cùng "tập trung" vì không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào...
Tâm Trang