Hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, đối với chị Nguyễn Thị
Bích Duyên, Phó Bí thư Phường đoàn Hiệp Thành (TP.TDM) ngọn lửa Đoàn luôn cháy
trong mình. Chị Duyên kể: “Năm học lớp 8, được các anh chị lớp trên mời đi sinh
hoạt hè, tôi đi thử rồi thấy rất thích nên xin tham gia vào Câu lạc bộ (CLB) Lửa
Hồng (Phường đoàn Chánh Nghĩa, TP.TDM) để sinh hoạt Đoàn hàng tuần luôn. Đây là
khởi điểm để tôi gắn bó với tổ chức Đoàn đến nay”.
![](https://baobinhduong.vn/image/news/2014/20140310/fckimage/14014716151.jpg)
Chị Duyên vá xe lưu động
miễn phí dịp rằm tháng giêng vừa qua Học lên bậc THPT, chị làm Bí thư Chi đoàn lớp. Tốt nghiệp
THPT, chị học trung cấp kế toán ở trường Đại học Bình Dương. Sau khi ra trường
chị về địa phương mình tiếp tục gắn bó với công tác Đoàn cho đến nay. Nhiều năm qua, Phường đoàn Hiệp Thành là một trong những đơn
vị thực hiện tốt chiến dịch vá xe lưu động miễn phí cho khách đến viếng chùa Bà
Thiên Hậu vào dịp rằm tháng giêng hàng năm, tổ chức chương trình “Xuân yêu
thương” vào dịp cuối năm để tặng quà cho thanh niên xa quê có hoàn cảnh khó
khăn không có điều kiện về quê ăn tết. Đặc biệt, trong năm vừa qua, với việc mở
lớp học tình thương, Phường đoàn đã tạo điều kiện cho nhiều trẻ em đang sinh sống
trên địa bàn được đến lớp học tập. Chị Duyên chia sẻ: “Xuất phát từ việc trước đây gặp một anh
lớn tuổi nhưng không biết chữ, mỗi lần ký giấy tờ anh chỉ biết lăn tay hoặc
đánh dấu thập vào đó, anh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; rồi tôi dạy cho
anh biết đọc biết viết, anh vui mừng lắm. Thấy việc làm này cần được nhân rộng,
tôi bàn với các thành viên trong Ban Thường vụ Phường đoàn, sau đó chúng tôi khảo
sát, vận động các em nhỏ con em người lao động trên địa bàn phường đi học, đồng
thời kêu gọi các bạn sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn đến dạy. Thế
là lớp học tình thương ra đời”. Sau gần một năm đi vào hoạt động, lớp học này
đã thu hút nhiều trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường theo học và là một
trong những lớp học tình thương thu hút đông đảo học sinh nhất trong toàn
TP.TDM. Với những nỗ lực phấn đấu, không mệt mỏi, trong nhiều năm
công tác Đoàn, chị Duyên đã được các cấp tuyên dương, khen thưởng. N.NHƯ