Đến với Nông trường
Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh vào ngày trời lập đông se lạnh, chúng tôi có
dịp trò chuyện với anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1987), Bí thư Chi đoàn Nông trường
TNXP.Ấn tượng ban đầu với chúng tôi, Vũ là một người hiền lành,
cách nói chuyện khá từ tốn. Câu chuyện được bắt đầu khi anh kể với cái “duyên”
đưa anh tới nông trường này...
Anh Nguyễn Văn Vũ Vũ sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình. Năm 2009, sau khi
tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp cao su (TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước)
anh về nhận việc tại tổ trồng trọt Nông trường TNXP. Thời điểm này, hàng chục
héc-ta cao su tại nơi nông trường đang chuẩn bị khai thác. Nhiệm vụ ban đầu của
anh là hướng dẫn công nhân quy trình khai thác mủ. Năm 2010, thời điểm “vàng trắng”
bắt đầu chảy theo mạch của bàn tay con người là lúc Nông trường TNXP có thêm
nhiều khí thế mới. Vũ cũng hăng hái tham gia các lớp học do Hội Nông dân các xã
An Bình, An Thái (Phú Giáo) tổ chức; đồng thời, tiếp tục nâng cao tay nghề bằng
cách học cao hơn. Hiện tại, anh đang theo học ngành Khoa học cây trồng của trường
Đại học Tây nguyên. Chia sẻ về nơi anh đang sống, Vũ cho biết: “Nơi này là một
gia đình lớn. Ngay từ những ngày đầu “chân ướt chân ráo” về đây, anh em đã đùm
bọc, san sẻ với nhau từ những điều rất giản dị trong cuộc sống. Mình luôn nghĩ
sẽ gắn bó lâu dài ở đây, vì thế mình và nhiều anh em khác đã và đang theo học
nhiều lớp chuyên môn với mong muốn về áp dụng tại nông trường”. Vũ hiện đang kiêm nhiệm chức vụ Tổ trưởng Tổ khai thác và Bí
thư Chi đoàn nông trường. Trong công tác Đoàn, Vũ đã cùng Ban Chấp hành chi
đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, mở lớp
khiêu vũ cho đoàn viên sau giờ làm việc và phối hợp với tổ công đoàn giúp đỡ
thanh niên có hoàn cảnh khó khăn... Năm nay, ngoài tủ sách thanh niên, đoàn
viên nông trường còn thực hiện mô hình nuôi heo đất, trồng rau, trồng mít, gom
củi... gây quỹ xoay vòng vốn cho đoàn viên. Với tình yêu mảnh đất và con người nơi đây, Nguyễn Văn Vũ
cũng có một mối tình đẹp và đã xây dựng gia đình với một nữ công nhân hiền
lành, chất phác của nông trường. Ai đó đã từng nói “nơi nào có tình yêu thương
nơi đó có điều kỳ diệu”. Chúng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương đó, người Bí
thư chi đoàn trẻ này sẽ cùng anh em trong “đại gia đình” xây dựng nông trường
ngày càng vững mạnh.LÊ THANH