Nguyễn Huỳnh Quế Trâm: Ước mơ làm giáo viên mỹ thuật

Cập nhật: 13-07-2015 | 13:30:56

Nguyễn Huỳnh Quế Trâm (ảnh) là “họa sĩ nhí” vừa đoạt giải A thể loại vẽ tranh cá nhân trên giấy và giải khuyến khích thể loại vẽ tranh trên gốm tại Hội thi Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi tỉnh năm 2015.

Tham gia hội thi, Quế Trâm đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân về lĩnh vực hội họa. Quế Trâm chia sẻ, ước mơ sau này của em là trở thành giáo viên mỹ thuật. Để thực hiện ước mơ này, mỗi ngày sau khi học bài và làm bài tập xong, em thường lấy giấy bút ra vẽ về ngôi nhà, mái trường có cô giáo, đường phố có xe cộ tấp nập… Nhờ siêng năng rèn luyện, Quế Trâm có nhiều giải thưởng cao trong bộ môn mỹ thuật trong dịp hè 2015 này: Giải khuyến khích thể loại tranh gốm và giải B thể loại tranh giấy cấp thị xã, giải khuyến khích thể loại tranh gốm và giải A thể loại tranh giấy cấp tỉnh.

“Mỗi sáng thức dậy đi tập thể dục cùng ba và nhìn thấy những người làm vệ sinh đường phố vất vả để làm đẹp cho khu dân cư. Vì thế em đã tái hiện lại cảnh ấy với sự chung tay giúp sức của một nhóm học sinh qua bức tranh “Chúng em làm sạch môi trường”. Thông qua bức tranh này, em muốn bày tỏ tình cảm của mình đến những người công nhân quét rác và kêu gọi mọi người đừng vứt rác bừa bãi”, Quế Trâm tâm sự.

THỤC VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên