Nguyễn Thị Kim Mai: Nhiều sáng kiến tập hợp thanh niên công nhân

Cập nhật: 03-05-2013 | 00:00:00
“Đi lên thanh niên/…Không có việc gì khó/…Quyết chí ắt làm nên” - nhớ lời dạy của Bác, từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường, chị Nguyễn Thị Kim Mai (hiện là Phó Bí thư Tỉnh đoàn) đã xác định được nhiệm vụ của tuổi trẻ là không ngại khó trong công việc, cuộc sống để ngày càng tiến bộ.Chị Nguyễn Thị Kim Mai, Phó Bí thư Tỉnh đoàn (thứ 4 từ phải sang) tại lễ ký kết thực hiện chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 Năm đầu cấp học phổ thông, chị là một trong những thành viên tích cực tham gia các phong trào đoàn thể trong Câu lạc bộ Phụ trách tình nguyện của xã Thái Hòa (nay là thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên) “nhất định” không để xã nhà có ấp trắng không có chi đoàn. Chị đến từng nhà vận động thanh niên rồi kết nạp đoàn viên và thành lập chi đoàn ấp Tân Mỹ. Chị nói: “Ngày ấy tuy không có nhiều điều kiện nhưng làm phong trào vui lắm! Chỉ có cây đàn ghi-ta với các trò chơi là mải miết không ai muốn về”. Khoảng thời gian này, nhiều người còn biết đến chị là một bí thư chi đoàn ấp, 16 tuổi đoạt giải nhất, nhì trong các hội thi ở huyện, tỉnh và vinh dự được nhận danh hiệu thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu cụm miền Đông, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu toàn quốc. Sau khi tốt nghiệp trường Đoàn Trung ương II, chị về địa phương nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Xã đoàn và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là niềm vui, vinh dự tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho chị khi làm phong trào Đoàn còn nhiều khó khăn. Bằng sự nỗ lực hết mình, luôn chịu khó học hỏi, gương mẫu, chị đã cùng tập thể đẩy mạnh phong trào Đoàn xã phát triển nhanh chóng. Đáng kể là chương trình phát thanh thanh niên, chị vừa chịu trách nhiệm nội dung, vừa thu âm kiêm phát thanh viên. Chương trình đã được tỉnh đánh giá cao và giới thiệu cho các địa phương học tập, xây dựng. Nhằm tập hợp thanh niên công nhân, chị nghĩ ra chương trình Chuyến xe công nhân, sau đó vận động phương tiện chở các bạn đến nhà thờ (nơi các bạn thường đến - PV) và tổ chức trò chơi, tập hợp các bạn tham gia hoạt động Đoàn. Từ ý tưởng đó, Tỉnh đoàn đã tham mưu xây dựng đề án thanh niên công nhân khu nhà trọ và là nền tảng cho việc thành lập chi hội thanh niên xa quê sau này. Thương mấy đứa trẻ là con của người lao động nhập cư không biết chữ, phải theo ba mẹ bươn chải kiếm sống, lúc đó chị đã vận động quyên góp tập, sách để các em học chữ ở lớp học tình thương.Luôn nhiệt tình với công việc cho nên sau thời gian 2 năm công tác ở Huyện đoàn Tân Uyên, chị Mai được tín nhiệm vào vị trí Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN. Trong khoảng thời gian đó chị gặp không ít vất vả, vì vừa đảm nhận công việc mới, lại có con nhỏ, chưa có chỗ ở ổn định, vừa theo học lớp đại học kế toán, vừa học cử nhân chính trị... Nhiều lần tham gia phong trào, hoạt động Đoàn - hội mà chồng chị không về kịp giờ đón con thì chị phải đem thêm cái võng rồi cho con theo cùng.Không nề hà cái khó, hăng say với công việc chị đã hoàn thành tốt ở mỗi vai trò. Chị xứng đáng được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liền, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2010, 10 năm là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng nhiều bằng khen, giấy khen, tuyên dương của các cấp ngành. Chị chia sẻ: “Môi trường Đoàn thanh niên đã rèn cho tôi tính tự lập trong cuộc sống, tự tin trong công việc, yêu thương và chia sẻ trong cộng đồng, sự tươi trẻ của một người làm công tác thanh thiếu nhi, vì vậy tôi luôn đặt niềm tin và nhiều tâm huyết cho công tác Đoàn”. “Dù ở vị trí nào, nhiệm vụ nào tôi cũng tự nhủ phải cố gắng làm tốt, phải đặt trọn cái tâm vào công việc, tìm được nguyên nhân để rút kinh nghiệm mà làm tốt hơn”, chị Mai nói.KIM VÂN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên