Đối với người dân đất nước Mặt Trời Mọc, hiện không có gì quan trọng hơn việc phải biết vươn lên sau trận động đất, sóng thần gây hậu quả kinh hoàng.
>> Nhật Bản: Đứng dậy sau đau thương
Trước hai ngày kỷ niệm 1 năm Nhật Bản xảy ra trận động đất, sóng thần kinh hoàng (11-3-2011), ngày 9-3, hơn 500 người dân đất nước Mặt Trời Mọc đã tham dự lễ tưởng niệm sự kiện đáng nhớ này tại Đại học Jochi, thủ đô Tokyo.
Trong những ngày này, dù đang ở đâu, trước khi làm gì, người dân Nhật Bản đều dành những phút giây đầu tiên để tưởng nhớ những người đã không may mắn đã thiệt mạng trong trận động đất lịch sử.
Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động này:
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và các thành viên Nội
các dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong trận động đất, sóng thần
Hơn 500 người tham dự lễ tưởng niệm tại Đại học Jochi
Người dân im lặng tưởng nhớ các nạn nhân
Thị trấn Yamada ngày xảy ra động đất và bây giờ
Thành phố Minamisoma đã bớt cảnh hoang tàn so với ngày
11-3-2011
Lớp học của trường tiểu học Kesennuma trong thành phố
Kesennuma ngày xảy ra động đất và bây giờ
Dấu vết kinh hoàng trên con đường trong thành phố Miyako
đã dần được thay thế
Những bài báo bày tỏ cảm ơn về sự ủng hộ của cộng đồng quốc
tế đối với Nhật Bản Theo VOV


