Những “bông hồng thép” và nhiệm vụ đặc biệt A50

Thứ hai, ngày 28/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Dưới cái nắng gay gắt tại Trường Quân sự Quân khu 7, 128 nữ dân quân tự vệ (DQTV) của tỉnh Bình Dương trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025) (gọi tắt là nhiệm vụ A50) vẫn không ngại khó, không ngại khổ, hăng say luyện tập, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một trong những sự kiện chính trị xã hội trọng đại của đất nước, thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, tri ân những hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham gia diễu binh, diễu hành có hơn 13.000 người, với 15 khối đứng và 56 khối đi. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương được Quân khu 7 giao nhiệm vụ huấn luyện Khối đứng nữ DQTV.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh đã tuyển chọn 128 nữ DQTV. Đồng thời, thành lập khung huấn luyện cấp đại đội, trung đội để thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành và duy trì luyện tập. Nội dung huấn luyện khối đứng tập trung vào động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng, đội ngũ đơn vị, cách sắp xếp nội vụ, biện pháp phòng chống say nắng, trúng gió… Đặc biệt, tập trung huấn luyện, rèn luyện kỹ năng và động tác đứng nghiêm.

Kết quả tại buổi tổng duyệt ngày 27-4 cho thấy, Khối đứng nữ DQTV của tỉnh Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết cao điểm tháng tư nắng, nóng tại TP.Hồ Chí Minh.

Khối đứng nữ DQTV của tỉnh Bình Dương tích cực tập luyện

Hiện tại, 128 nữ DQTV tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 7. Vào giai đoạn “nước rút”, những “bóng hồng” đang tập luyện ngày đêm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù thời tiết những ngày này rất nóng bức, khiến các nữ DQTV mất khá nhiều sức lực, nhưng với tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao, các nữ DQTV luôn duy trì chế độ luyện tập nghiêm khắc nhất.

Đại tá Phạm Văn Kiên, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Để được tuyển chọn luyện tập thực hiện nhiệm vụ A50 thì các nữ DQTV phải đáp ứng các tiêu chí như sức khỏe tốt, chiều cao từ 1,6m trở lên, năng động, hoạt bát, lý lịch trong sáng, phẩm chất đạo đức tốt. Qua nhiều vòng sơ tuyển, Bộ CHQS tỉnh đã chọn lựa 128 nữ DQTV tham gia diễu binh. Qua lễ tổng duyệt ngày 27-4 vừa qua cho thấy tất cả đã sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại của đất nước diễn ra vào ngày 30-4 sắp tới”.

50 năm - một hành trình, một tuổi trẻ được viết tiếp

Tự hào khoác lên mình màu xanh của người chiến sĩ sao vuông, trong những ngày qua, các cô gái trong đội hình Khối đứng nữ DQTV tỉnh Bình Dương luôn thể hiện niềm kiêu hãnh và vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ tham gia luyện tập cho Lễ diễu binh, diễu hành nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phạm Thị Anh Thư, Khối trưởng Khối đứng nữ DQTV Bình Dương

Đại diện cho 128 nữ DQTV của Khối đứng nữ DTVT tỉnh Bình Dương, bạn Phạm Thị Anh Thư, Khối trưởng tự hào viết lại những dòng cảm xúc. Anh Thư viết: “mỗi bước chân mình đi, mỗi nhịp thở mình có, đều đang viết nên một hành trình rực rỡ. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi mà tình yêu nước của tụi mình cháy bỏng hơn bao giờ hết, mình đã may mắn trở thành một phần trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

"Mình đứng trong khối DQTV - lực lượng đại diện cho ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương. Tụi mình tập luyện dưới cái nắng oi ả của miền Nam, mồ hôi nhễ nhại, nhưng đó là cái nắng của tự hào, của sự kiên cường. Khi chứng kiến các khối quân đội, công an và các lực lượng khác diễu hành qua lễ đài, mình cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, lòng yêu nước của tụi mình đã hòa chung nhịp bước, mỗi bước đi là nhịp thở của non sông. Khi nhìn lên lá cờ tung bay, mình hiểu rằng để có được lá cờ đỏ sao vàng, bao thế hệ cha anh đã hy sinh biết bao xương máu. Và giờ đây, tụi mình, những người trẻ, được đứng dưới màu cờ đỏ thắm, là một phần của dân tộc, là đại diện cho thế hệ tiếp nối truyền thống oanh liệt của cha ông. Trong khoảnh khắc ấy, mình cảm nhận niềm tự hào dâng trào trong tim, khi mình không chỉ là một sinh viên, mà là một phần của sức mạnh đất nước...".

Khối đứng nữ DQTV tỉnh Bình Dương đi trong vòng tay nhân dân tại lễ tổng duyêt ngày 27-4

Tháng Tư lịch sử, khi thời khắc thiêng liêng của dân tộc đang đến rất gần, 128 nữ DQTV thực hiện nhiệm vụ A50 tiếp tục tiến về phía trước với bản lĩnh vững vàng của người lính Cụ Hồ. Họ không chỉ là niềm tự hào của LLVT tỉnh Bình Dương, mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên định, tận hiến với Tổ quốc, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dân dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào và khát vọng cống hiến của mỗi người con đất Việt.

Thu Thảo - Tiến Dương