Những hình ảnh khó quên của các chiến sĩ tham gia chương trình HKQĐ

Cập nhật: 10-07-2010 | 00:00:00

3 ngày chưa phải là dài nhưng các chiến sĩ đã quen với tác phong quân đội và thực hiện rất tốt nội quy, sáng thức đúng giờ, nội vụ ngăn nắp, tác phong nhanh nhẹn, đặc biệt là tiếp thu các bài huấn luyện rất nhanh, lắng nghe bài giảng rất nghiêm túc.

Nếu được nhìn những đứa con của mình đã biết tự hòa nhập với môi trường mới một cách tốt như vậy, chắc nhiều phụ huynh sẽ yên tâm. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh cũng “nóng lòng” với hàng loạt câu hỏi liệu con mình có nhớ nhà không, có ăn ngủ được không, có hòa nhập với bạn bè được không... Để đáp ứng những câu hỏi đó, chúng tôi cung cấp một số hình ảnh để phụ huynh có con em tham gia chương trình HKQĐ yên tâm!

NGỌC TRINH

Tháo ráp súng tiểu liên Ak cũng khó ghê!

Các tư thế vận động chiến trường

"Gấp nội vụ" là bài học đầu tiên của các chiến sĩ tham gia chương trình Học kỳ Quân đội

Bữa cơm đầu tiên đâu có "khó ăn" như người ta nghĩ!

Phút riêng tư khi viết lá thư đầu tiên gởi về nhà

Vượt qua những điều đó rồi "trông mình có oai không"?
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên