Những tay đua kiệt… sức

Cập nhật: 11-08-2022 | 09:18:13

 Đang bàn luận sôi nổi với Sáu thời sự về đội bóng Becamex Bình Dương đánh đấm ra sao trong mùa bóng này thì anh Hai chợ Thủ đột nhiên chuyển đề tài. Anh Hai càm ràm:

- Riết rồi bọn quái xế không còn chừa con đường nào ở Bình Dương rồi? Đua xe ở mấy tuyến đường lớn chưa đủ sợ hay sao, giờ mấy con đường nhỏ trong khu phố, trong xóm cũng không tha cho bà con nhờ?

Sáu thời sự thắc mắc:

- Có phải anh muốn nói bọn máu me tốc độ, hay độ xe để nẹt pô, tăng ga cho đã không?

Anh Hai chợ Thủ mặt hiền khô, chậm rãi nói:

- Thì tao nói mấy bọn trẻ trâu thích thể hiện. Đường xóm, đường hẻm có chút éc mà chúng nó chạy xé gió y như bọn chạy Exiter chuyên đi trộm chó!

Sáu thời sự cũng bất mãn:

- Anh Hai nói đúng, nhiều lúc không gian đang yên tĩnh cả xóm, cả con đường giật thót mình vì tiếng pô tăng ga chạy ào ào của mấy bọn trẻ trâu này. Ngoài việc gây ồn ào, nhiều khi bị lạc tay lái, bọn chúng còn gây tai nạn cho người vô tội nữa

Anh Hai lên giọng:

- Thì đó, rất nhiều tai nạn giao thông xảy ra chỉ vì những phút bốc đồng của những “tay đua kiệt… sức” này! Hay ho gì mấy trò thể hiện này, vừa vi phạm an toàn giao thông, vừa gây tai nạn cho người khác và cho chính mình.

Sáu thời sự đỡ lời:

- Chắc bọn chúng còn trẻ, chưa trải sự đời. Lúc nẹt pô tăng ga tưởng thế là ngầu!

Anh Hai bật cười:

- Ngầu cái gì. Bộ tính đua xe tranh giải “lư hương vàng” sao?

Sáu thời sự cũng hết cách xoa dịu anh Hai:

- Tuổi trẻ nhiều lúc bốc đồng mà anh?

Anh Hai không chịu thua:

- Một phút bốc đồng có khi phải bốc mộ… Lúc trước cơ quan chức năng làm gắt dẹp nạn đua xe trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn nhưng vẫn chưa dẹp nổi bọn có máu yêng hùng này

Sáu thời sự cũng bó tay:

- Vậy đó, khi xảy ra chuyện người nhà lại lên tiếng “ở nhà cháu nó ngoan lắm”.

Anh Hai phì cười:

- Đúng rồi! Ở nhà rất ngoan hiền, ra đường chạy xe như bà điên… làm bà con lối xóm phải nháo nhác hoảng sợ…

Sáu thời sự cắt lời:

- Không có thuốc nào trị bọn này để trả lại sự yên bình cho bà con sao anh Hai?

Anh Hai đăm chiêu:

- Bắt bớ, giam xe, đóng phạt… không ăn thua gì với bọn có máu tốc độ. Chỉ mong rằng bà con có em như vầy thì nhắc nhở, khuyên can dùm. Đừng đùa với thần chết.

Sáu thời sự chậm rãi nói:

- Còn mấy tay đua kiệt… sức thì bà con ta còn kiệt sức dài dài!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên