Những ước mơ xanh

Cập nhật: 04-05-2012 | 00:00:00
Năm 2011, bạn Thái Thị Thùy Giang, sinh viên năm nhất, lớp tạo nguồn K1 trường Chính trị tỉnh Bình Dương vinh dự nhận được bằng khen của Viện Nghiên cứu phương Đông trong chương trình “Hành trình đi bộ xuyên Việt từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”. Ngoài việc học ở trường, thời gian còn lại Giang dành hết cho phong trào Đoàn và Đội công tác xã hội. Tham gia Đội công tác xã hội đã giúp Giang trưởng thành hơn. Giang cho biết hoạt động tình nguyện không chỉ bó hẹp trong một địa phương nhất định mà nó còn mở rộng ở nhiều vùng, miền đang cần sự giúp đỡ của thanh niên. Vì vậy Giang đã tình nguyện ghi tên mình tham gia “Hành trình xanh”, đi bộ xuyên Việt từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng. Trải qua 45 ngày gian khổ, thiếu thốn trăm bề nhưng Giang và 300 bạn khác cũng đã vượt qua. Giang chia sẻ: “Hành trình đi bộ này rất vất vả, khó khăn, là con gái thể lực yếu nên có đôi lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc vì đôi chân phồng rộp, vì đường sá xa xôi nhưng đổi lại mình đã học được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân”. Có những đêm chỉ ngủ 15 phút vì muốn tận dụng mọi thời gian để trải nghiệm chuyến hành trình. Vất vả là thế nhưng bù lại Giang đã nhận được tình yêu thương của các bạn ở khắp mọi miền đất nước. Chia sẻ từng miếng bánh, viên kẹo, ngụm nước Giang thấy ấm lòng hơn và có động lực để vượt qua những khó khăn. Đặc biệt, trong hành trình này Giang có dịp gặp cô Huỳnh Thị Kiều Thu, Đại sứ niềm tin, người đã từng 5 lần đạp xe xuyên Việt. Cô Thu đã trở thành biểu tượng của tinh thần dũng cảm kiên cường để Giang và các bạn học tập, noi theo. Theo Giang, chỉ cần có ước mơ và lòng quyết tâm thì chúng ta sẽ thực hiện được tất cả những điều mà mình mong muốn.Khác với Thái Thị Thùy Giang, bạn Huỳnh Minh Hiếu, sinh viên năm 2, khoa Kinh tế, trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam lại đam mê công tác từ thiện. Hiếu là thành viên của Tổ chức Carista, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo như: Tham gia phát quà cho người nghèo,  gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai lũ lụt, tình nguyện dạy giáo lý cho các em nhỏ trong giáo dân... Hiện tại, Hiếu là một lớp trưởng gương mẫu, 2 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Để có tiền trang trải cuộc sống, Hiếu phải đi làm thêm ở Tòa Giám mục Phú Cường. Hiếu cho biết “Vừa học vừa làm là cách để mình tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kiến thức xã hội và biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Hiếu tâm sự: “Học ngành kinh tế nhưng mình lại có ước mơ trở thành một linh mục để hướng giáo dân đến cuộc sống tốt đời, đẹp đạo”.  Đối với bạn Hồ Thị Thu Quyên, lớp 27A, trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương tuy đã lập gia đình nhưng sức học rất tốt, bằng chứng là Quyên đạt danh hiệu học sinh giỏi 2 năm liền và hiện đang là ủy viên BCH Đoàn trường. Quyên chia sẻ: “Hồi trước khi lập gia đình mình hay đi làm thêm nhiều việc để trang trải cho cuộc sống vì nhà đông anh em, lại nghèo nữa nên mình muốn giảm bớt gánh nặng cho ba, mẹ vì thế mình cố gắng học thật tốt để sau này sẽ mở được một trang trại, một tiệm thuốc thú y để lo cho cuộc sống gia đình khá hơn và cũng để giúp đỡ cho bà con ngành chăn nuôi”. Mặc dù 3 bạn trẻ ấy học ngành khác nhau và có ước mơ khác nhau nhưng ở họ đều có chung lòng say mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, muốn cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho đất nước, quê hương. Chia tay các bạn trẻ, chúng tôi thầm chúc cho các bạn sớm thực hiện được những ước mơ, hoài bão của mình để đạt đến mục tiêu cao đẹp của tuổi trẻ là “Sống đẹp, sống có ích” cho cộng đồng.  KIM HÀ - NGỌC NHƯ 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=319
Quay lên trên