Nỗi đau quá lớn

Cập nhật: 07-08-2013 | 00:00:00

Đã một tháng trôi qua, cảm xúc xót – mặn – đắng bao bọc lấy trái tim con. Từ ngày ba ra đi, trời đổ mưa liên tục. Ngồi nhìn mưa, thỉnh thoảng, con lại liếc qua điện thoại như chờ đợi “ai đó” gọi về nhắc đóng cửa, lấy quần áo vào...

Những thói quen đó làm sao con quên được. Tất cả như xát muối vào trái tim con. Nhiều lúc, con muốn hét to lên: “Trời ơi ! đừng tuôn mưa nữa, không cần ông thương hại đâu, nếu ông có mắt thì đã không để lại trong con một khoảng trống lớn đến vậy”. Sao ba nỡ rời xa con…

Ba biết không ? Mỗi lần trước khi đi ngủ con luôn cầu mong được gặp ba trong giấc mơ. Lúc đó, con sẽ ôm ba thật chặt rồi con sẽ ngủ thật lâu để giữ mãi giấc mơ ấy. Đã bao lần con gặp ba trong mơ nhưng lần nào ba cũng nhìn con rồi lặng lẽ đi mất. Con không kịp ôm ba, cũng chẳng kịp nói với ba lời nào hết. Khi tỉnh giấc, con thấy tiếc nuối, nhớ thương ba vô cùng rồi nước mắt lại rơi. Mỗi lần như vậy, trái tim con quặn thắt nhưng con vẫn cố giấu đi vì sợ mẹ buồn…

Một tháng qua, buồn nhiều lắm ba ơi !. Dù con cố gắng chấp nhận sự thật, ba đã đi thật xa và chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Thế nhưng không hiểu sao con vẫn luôn cảm giác là ba đi công tác rồi ba sẽ về với mẹ con con. Mọi người bảo rằng đừng khóc nhiều để ba ra đi thanh thản và nhẹ nhàng. Nhưng con không đành lòng để ba đi như vậy. Con vẫn cứ khóc mãi…

Mỗi lần xem lại những tấm hình gia đình mình, những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong con. Con nhớ ánh mắt, nụ cười, giọng nói thân thuộc của ba đến phát điên lên. Nỗi ân hận trào dâng trong lòng vì những lần mắc lỗi làm ba buồn. Mười sáu năm sinh ra trên đời, khi ba ra đi, con mới biết trên thế giới này có “ngày của cha”nhưng tất cả đã quá muộn màng. Ba có biết, con cần có ba biết chừng nào. Những ngày tháng tới, ai dìu dắt con bước tiếp trên đường đời. Mọi người khuyên con phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Nhưng sao mà khó quá ba ơi ! Vì điểm tựa lớn nhất của mẹ và con đã không còn nữa…

Dù con biết những dòng này chẳng bao giờ ba đọc được. Nhưng con vẫn muốn viết cho nhẹ lòng. Mong đừng ai khuyên con phải cố lên nữa. Vì con thực sự đã và đang cố lắm rồi nhưng quả thật, mất ba là nỗi đau quá lớn…

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên