Nữ Bí thư Đoàn “thắp lửa” thanh niên vùng cao

Cập nhật: 14-03-2013 | 00:00:00
Nữ Bí thư Đoàn đầy nhiệt huyết ấy không chỉ thổi bùng ngọn lửa khát khao vươn lên của các đoàn viên thanh niên mà còn được đồng bào dân tốc thiểu số mến yêu, nể phục.Hỏi về gương cán bộ đoàn cơ sở xuất sắc, anh Nông Bình Cương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn cho biết: “Bế Thị Uyên, Bí thư Đoàn xã Lương Hạ, huyện Na Rì là một trong những cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, nhiệt tình giúp các bạn trẻ và bà con dân bản phát triển kinh tế”.Bên bếp lửa bập bùng, nữ Bí thư người Tày nói: “Em công tác Đoàn hơn 10 năm rồi. Năm 17 tuổi, em được bầu làm Bí thư chi đoàn thôn và gắn với phong trào thanh niên từ ngày đó. Môi trường công tác này giúp em trưởng thành và có điều kiện gần gũi với mọi người hơn”.Huy động, gắn kết sức trẻBuổi tối hôm ấy, nhà Uyên tấp nập người ra vào, thanh niên trong xã đến cùng để bàn cách làm ăn, làm giàu. Trong số đó, Nông Thị Ngọc có vẻ năng động hơn cả.  Bế Thị Uyên (bên phải) cùng nhiều thanh niên trong xã phát triển mô hình kinh tế rừng“Hai vợ chồng Ngọc có vườn cam hơn 1.000 m2. Năm rồi thu về gần 80 triệu đồng. Đối với vùng đất còn nghèo khó như ở đây, đó là số tiền mơ ước của nhiều người”, Bế Thị Uyên giới thiệu.Nghe thấy vậy, Ngọc phân bua: “Cũng nhờ Uyên giới thiệu mô hình và các bạn thanh niên trong xã động viên nên vợ chồng em cũng quyết tâm làm”.Năm 2006, tốt nghiệp Học viện Thanh thiếu niên, trở về quê, Uyên được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã, rồi Bí thư xã Đoàn Lương Hạ. Kể từ đó, nữ Bí thư người Tày này không ngừng cống hiến sức trẻ cho phong trào thanh niên ở địa phương.Thời điểm ấy, nhiều bạn trẻ ở xã Lương Hạ khăn gói xã quê để tìm việc làm, trong khi đất đồi rộng lớn ở địa phương lại bị bỏ hoang.Trước tình hình đó, Uyên trăn trở, làm cách nào để thu hút thanh niên về làm kinh tế, vừa giải quyết công ăn việc làm, vừa tận dụng được thế mạnh của quê nhà.Phát triển kinh tế đồi rừng, trồng cây ăn quả là mô hình thích hợp nhưng triển khai cụ thế nào là vấn đề không dễ. Bế Thị Uyên đã bỏ nhiều công sức để tìm hiểu, hiện thực hóa kế hoạch trên.“Mới đầu cũng lúng túng. Nhiều bạn băn khoăn bởi trồng rừng phải mất thời gian dài mới khai thác được, không có thu nhập ngay”, Uyên chia sẻ.Uyên về các Chi đoàn tổ chức họp bàn, thảo luận tìm giải pháp cho những thắc mắc băn khoăn, phối hợp với các đoàn thể trong xã cùng vào cuộc. Kết quả là đã có 10 gương mặt trẻ mạnh dạn đứng lên nhận đất đồi bỏ hoang để trồng rừng.Dần dần, mô hình kinh tế rừng tạo sức hút với nhiều bạn trẻ ở xã Lương Hạ. Không ít thanh niên đi làm ăn xa đã về quê tính chuyện làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.Sau 5 năm, số đoàn viên thanh niên nhận đất đồi hoang để trồng rừng đã tăng lên 30 người. Nhờ vậy mà hơn 40 ha đất đồi núi trọc đã được phủ xanh.“Hiện nhiều diện tích rừng bắt đầu cho thu hoạch. Năm vừa qua, không ít bạn trẻ trong xã cầm trên tay vài chục triệu đồng từ việc bán tỉa cây lớn.”, Uyên cho biết.Xung phong nhận việc khóKhông chỉ thổi bùng ngọn lửa khát khao lập thân, lập nghiệp cho thanh niên trong xã, Bế Thị Uyên còn tham gia tích cực hoạt động cộng đồng. Mấy năm trước, thôn Khuổi Nằn 1 thuộc loại nghèo nhất trong xã, hơn một nửa số gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo. Đất đai cằn cỗi, phương thức sản xuất lạc hậu khiến bức tranh kinh tế của thôn xám xịt.Những lần xuống thôn sinh hoạt Đoàn, Uyên thấu hiểu cuộc sống còn nhiều gian khó của người dân và quyết tâm giúp bà con thoát nghèo.“Em cùng với Ban chấp hành Đoàn xã đảm nhận cùng bà con thôn Khuổi Nằn 1 trong việc xóa đói giảm nghèo. Nhận việc này, Đoàn xã chúng em cũng lo lắm nhưng mình còn trẻ phải xung phong làm việc khó”, Uyên tâm sự.Uyên cùng với các tổ chức đoàn thể ở địa phương bàn bạc, tìm hướng thoát nghèo, làm giàu cho người dân. Đoàn thanh niên xã làm cầu nối để đồng bào vay vốn ngân hàng làm ăn, tổ chức nhiều lớp tập huần kỹ thuật sản xuất, lựa chọn giống mới.Có vốn, lại được bồi dưỡng kiến thức, bà con mạnh dạn thử nghiệm hướng làm ăn mới: trồng cây dong riềng, cây ăn quả trên đất đồi bỏ hoang, phát triển chăn nuôi bắt.Cách làm mới đã mang lại những kết quả ngoài mong đợi. Bộ mặt thôn nghèo Khuổi Nằm 1 bắt đầu có nhiều điểm sáng về phát triển kinh tế. Số hộ nghèo không ngừng giảm xuống. Năm 2008, cả thôn có 27 hộ nghèo, đến nay còn 10 hộ, trong tổng số 44 gia đình.Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình anh Đặng Văn Tuấn, nữ Bí thư Đoàn xã Lương Hạ cho hay, đây là một trong những hộ vừa thoát nghèo nhờ mô hình trồng rừng kết hợp với cây dong riềng.Bên ngồi nhà mới sắp hoàn thành, anh Tuấn rưng rưng: “Cũng nhờ các bạn bên Đoàn Thanh niên động viên, giúp vay vốn nên mình mới dám nhận trồng 5 ha rừng. Năm ngoái, tôi mới bán tỉa những cây to mà đã thu về hơn 30 triệu đồng. Tính ra, mấy ha rừng của tôi giá trị vài trăm  triệu đồng”.Trên đà thắng lợi, năm 2010, Đoàn thanh niên xã Lương Hạ tiếp tục nhận giúp thôn nghèo Khuổi Nằn 2 phát triển kinh tế. “Chúng em đang phấn đấu trong năm nay sẽ đưa hai thôn này thoát khỏi chương trình 135”, Uyên cho biết.Với những thành tích xuất sắc trên, năm 2012, Bế Thị Uyên đã được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng 26-3.Theo Chinhphu.vn
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=306
Quay lên trên