Nụ cười người mù…

Cập nhật: 15-08-2014 | 16:50:06

Ông Trương Văn Tô (ảnh), hội viên Hội Người mù TX.Thuận An năm nay đã 57 tuổi. Ông cho biết bị bệnh và mù mắt vào năm 2003. Cuộc sống tối tăm khiến ông bị sốc như muốn chết đi nhưng sau đó, ông gượng dậy để “không làm gánh nặng cho ai”.

 

 Từ năm 2006 đến nay ông đến Hội Người mù TX.Thuận An học bó chổi tàu cau. Cặm cụi làm việc trong căn phòng tối, ông nói: “Không cần bật đèn làm gì cho tốn điện” nhưng khi chuyện trò, ông cười rất tươi. Với việc bó chổi, ông kiếm được gần 1 triệu đồng/tháng nhưng đó còn là niềm vui “được làm việc” như ông nói.

HƯƠNG CẦN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên