Phần Lan có công viên...ma

Cập nhật: 18-11-2010 | 00:00:00

Công viên điêu khắc mang tên Veijo Rönkkönen nằm ở một vùng hẻo lảnh thuộc miền đông Phần Lan đã trở thành một điểm đến vô cùng thú vị của du khách, với những tác phẩm điêu khắc đầy “bí hiểm” mô tả thế giới của người chết.

 

 

Bao phủ khắp công viên, lẩn khuất trong những đám cây cỏ rậm rạp là hàng trăm bức tượng có khuôn mặt và hình dáng vô cùng đáng sợ.

 

Tác phẩm điêu khắc đầu tiên có mặt trong công viên này là một tác phẩm được làm từ bột giấy từ năm 1961. Đến nay, công viên này đã được bao phủ bới hơn 450 bức tượng xi măng…với những hình thù đầy “ma quỷ”.

Đến với công viên này, du khách sẽ không chỉ cảm thấy“ sởn gai ốc” vì những bức tượng đầy “âm khí” mà còn phải rùng mình trước những âm thanh như hồn hú văng vẳng đâu đó.

 

Theo VnMedia

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên