Nếu không
tính đến kết quả thì Becamex Bình Dương (B.BD) đã có một trận đấu tuyệt vời
trên sân Chi Lăng của Đà Nẵng. Nước cờ mạo hiểm của HLV Cho Yoon Hwan đã khiến
B.BD tay trắng rời Chi Lăng, thay vì đáng lý ra phải bỏ túi ít nhất 1 điểm... B.BD lẽ ra đã
cản được bước Đà Nẵng nếu không phạm sai sót
Không khó để nhận ra HLV Lê Huỳnh Đức đã học rất nhanh những gì mà HLV Del Bosque đã áp dụng khi đưa đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang vô địch EURO 2012. Trong trận đấu với kỳ phùng địch thủ B.BD trên sân Chi Lăng, HLV Huỳnh Đức đã bố trí đội hình thi đấu mà không có tiền đạo nào thực thụ, theo đúng cách đội bóng xứ bò tót đã tung hoành ở EURO 2012. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa Tây Ban Nha và Đà Nẵng không chỉ là đẳng cấp, trình độ của cầu thủ mà còn bởi cách vận hành không thật nhuần nhuyễn của những vệ tinh xoay quanh các tiền đạo ảo.
Quan trọng hơn, đối thủ của họ là B.BD đã không cho Đà Nẵng có cơ hội để gắn kết các tuyến và vị trí lại với nhau. Lối chơi phòng ngự phản công đầy chủ động của B.BD được thực hiện trên nền tảng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, tranh chấp bóng quyết liệt đã khiến Đà Nẵng bế tắc trong gần 2/3 thời gian của trận đấu. Thậm chí, nếu cú đánh đầu của tiền đạo Samson Kpenosen không đưa bóng trúng xà ngang khi mà thủ môn Thanh Bình chỉ biết chôn chân đứng nhìn thì B.BD đã có bàn thắng dẫn trước.
Chỉ tiếc là chiếc bẫy của B.BD vẫn còn thiếu hai yếu tố quan trọng để làm nên sự hoàn hảo, đó là khả năng tạo đột biến từ tuyến giữa và khả năng ghi bàn của các chân sút trên hàng tấn công. Tiền vệ Vũ Phong sau khi được HLV Cho Yoon Hwan kéo từ cánh phải vào chơi vị trí tiền vệ hộ công dẫn dắt thế trận chỉ mới thể hiện ở mức tròn vai, thật sự vẫn chưa được như kỳ vọng. Tiền vệ Trung Sơn chỉ được cái chạy nhiều, chịu khó va chạm nên sớm bị thay ra. Trong khi một tiền vệ khác là Công Huy vẫn chưa bắt nhịp với lối chơi của đồng đội, còn Hữu Thắng không còn là chính mình nếu so với dưới thời của HLV Đặng Trần Chỉnh.
Dẫu vậy, với nỗ lực chiến đấu hết mình của các cầu thủ, B.BD vẫn có thể đứng vững trên sân Chi Lăng, trước một Đà Nẵng đang có phong độ rất cao, “không tìm thấy đối thủ” trong 4 vòng đấu gần đây. Đáng tiếc, sau khi HLV Cho Yoon Hwan rút Philani và Samson khỏi sân thì B.BD trở nên hoàn toàn lép vế, liên tục phải chống đỡ các pha tấn công của Đà Nẵng do đội chủ nhà không còn canh cánh lo ngại những pha xử lý tốc độ và kỹ thuật của Philani và Samson của đội khách. Bởi Philani và Samson dù chưa thể ghi bàn trong trận gặp Đà Nẵng, nhưng tầm ảnh hưởng là rất lớn và năng lực, thể lực vẫn hơn nhiều so với các nội binh.
Thể lực bị bào mòn, áp lực gia tăng ngày một lớn dần nên không có gì phải ngạc nhiên khi hàng phòng ngự B.BD phạm sai sót - mang tính tất yếu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi - để cho Nicolas dễ dàng đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu phủi sạch hơn 86 phút nỗ lực trước đó. Bài học này các đời HLV ngoại của B.BD trước đây như Jose Luis, Ricardo Formosinho... từng nếm trải và trả giá, không ngờ HLV Cho cũng không là ngoại lệ. Hy vọng, trong 4 vòng đấu cuối, những phép tính sai lầm như thế này sẽ không còn xảy ra với B.BD để đội bóng đất Thủ có thể hoàn thành chỉ tiêu vào top 5 chung cuộc!
LONG VĨNH