Phim Việt lên sóng trên kênh Discovery danh tiếng
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Discovery là một trong những kênh truyền hình hàng đầu của Discovery Communications. Kênh Discovery được đánh giá là kênh truyền hình mang tới cho khán giả những chương trình thực tế có chất lượng cao nhất thế giới.
Đã có 4 bộ phim tài liệu xuất sắc nhất trong cuộc thi “Lần đầu làm phim với Discovery” thể hiện sự chuyển biến nhanh chóng quá trình đô thị hóa ở Việt Nam sẽ lên sóng trên kênh Discovery vào tháng 5 tới. Bốn bộ phim đã thể hiện 4 góc nhìn khác nhau, 4 tiếng nói khác nhau trước vấn đề đô thị hóa của 4 đạo diễn.

Bộ phim Mr Long’s travelling cinema (tạm dịch: Rạp chiếu phim di động của ông Long) của đạo diễn Hoàng Mạnh Cường xoay quanh câu chuyện về ông Long với chiếc máy chiếu phim di động tự tạo độc đáo. Nửa thập kỷ qua, cùng với chiếc máy chiếu phim “cổ lỗ sĩ” ấy, ông Long đã kể cho biết bao khán giả Hà Nội nghe những câu chuyện thú vị, mang đến cho khán giả những trải nghiệm nhiều giác quan.
Những bộ phim của ông Long được làm bằng cách vẽ trên giấy, sau đó mô phỏng với các mùi hương khác nhau, những âm thanh khác nhau, ông tạo tiếng động mưa gió bằng quạt giấy, chai nước, thậm chí còn tạo tiếng động bằng chiếc lon thiếc, dây đàn… Bộ phim kể câu chuyện về cuộc đời một người kể chuyện lôi cuốn đầy đặc biệt của Hà Nội ngàn năm tuổi.

Bộ phim cuối cùng là một bộ phim đặc biệt của đạo diễn Đào Thanh Tùng- Digging up the death (Tạm dịch: Câu chuyện cải táng). Đạo diễn Đào Thanh Tùng phản ánh góc nhìn trước công cuộc hiện đại hóa từ… người chết. Theo truyền thống, sau khi chết, người Việt Nam sẽ được chôn cất không chỉ một mà hai lần. Bằng cách cải táng, người Việt tin rằng, người thân của họ sẽ sang được bên kia thế giới.
Chị Mai - sau khi bố chồng mất được 3 năm, chị đã lên kế hoạch cẩn thẩn cho lễ cải táng của ông cụ ở nghĩa trang lớn nhất Hà Nội: Văn Điển. Đây là nơi hàng triệu người Việt đã được chôn cất trong suốt 50 năm qua. Lễ cải táng diễn ra với nhiều cảm xúc khi gợi lại nỗi đau mất mát của gia đình chị Mai. Tuy vậy, chị Mai vẫn thực hiện vì di nguyện cuối cùng của người quá cố. Những người làm công việc cải táng cũng rất coi trọng trách nhiệm đối với công việc của họ, và trên hết, đối với người đã mất.
Song, nghĩa trang Văn Điển có thể sẽ phải đóng cửa. Những người làm công việc cải táng như ông Lương sẽ phải tìm một công việc khác. Và nhiều người đang muốn thay thế nghi lễ chôn cất truyền thống bằng việc hỏa táng cho người thân…
Đạo diễn Đào Thanh Tùng từng đoạt giải phim tài liệu của Pháp với bộ phim, Mặt trời màu gì.
Bốn bộ phim với 4 góc nhìn khác nhau về quá trình đô thị hóa tại Việt Nam sẽ lần lượt được lên sóng trên kênh Discovery vào tháng 5 tới.
Theo Dân Trí