Podcast

Chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, má tôi đứng ngồi không yên. Sau khi nghe tin miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, má tôi vội vã hòa vào dòng người đi đón đoàn quân giải phóng...

Tôi thường… khựng lại một lúc khá lâu khi bạn bè hẹn đến Bình Dương chơi rồi kèm theo câu hỏi trong tin nhắn: Bình Dương có gì?

Hàng năm, vào khoảng giữa tháng 4 dương lịch, tức tháng 5 theo Phật lịch, người dân Lào vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón tết cổ truyền Bunpimay hay còn gọi là lễ hội Hotnam (lễ hội té nước).

Hàng năm, khoảng vào đầu tháng 3 âm lịch là tiết Thanh minh. Đây là dịp mọi người tổ chức lễ tảo mộ, đạp thanh để nhớ về người đã khuất...

Căn bếp, mái nhà, muôn đời vẫn là nơi thân quen nhất, nơi lưu giữ nhiều nhất ký ức của biết bao thế hệ người Việt Nam ta.

Trong thời gian qua và những ngày đầu tháng 4 này, trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và các tỉnh Đông Nam Bộ nói chung đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, có nơi nhiệt độ đạt từ 36 - 38 độ C.

Ngày xưa mỗi lần nấu cơm, má tôi thường chắt ra cho hai anh em tôi một chén nước cơm màu trắng sữa nóng hổi thơm mùi gạo mới...

Xóm nhỏ thân thương với những ký ức đầy yêu thương của tuổi thơ tôi. Ký ức về một thời nghèo khó với những công việc mưu sinh vất vả của bà con trong xóm đã đi vào quá khứ...

Từ bao lâu nay, những “Bếp ăn yêu thương” hay những “Bữa cơm 0 đồng”... vẫn âm thầm len lỏi khắp các khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đang vất cả mưu sinh trong xã hội.

Lâu lắm mới ghé sạp báo bên đường, nơi góc phố của thành phố Thủ Dầu Một. Tôi cùng chị chủ sạp hỏi han nhau biết bao nhiêu là điều từ ngày xưa cũ đến giờ…

Chiều cuối ngày, trên đường đi bộ tập thể dục dọc theo bờ sông sài Gòn, phía bên phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tôi gặp rất nhiều gia đình đưa các con nhỏ ra đây chơi thả diều.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với sự kiện chính tắt đèn trong 1 giờ sẽ diễn ra vào tối 23/3 trên toàn thế giới.

Bông Giấy - chân phương, đơn giản, nhẹ nhàng như chính những cánh bông được làm từ tờ giấy mỏng, với muôn màu muôn vẻ, góp phần điểm tô nét đẹp cho đời.

Quay lên trên