Premier League vòng 26: Nín thở chờ đại chiến và Torres…
Thứ bảy, ngày 05/02/2011
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Sau nhiều mùa giải bị che mờ bởi cái bóng của Man City với những vụ áp phe cỡ bự. Chelsea đã khiến tất cả bất ngờ với 2 vụ chuyển nhượng đình đám khi cánh cửa của TTCN mùa đông sắp đóng lại. Fernando Torres đã chính thức trở thành người của Chelsea ở thời điểm cuối của kì chuyển nhượng mùa Đông năm nay với bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng. Thương vụ này chính thức chấm dứt chuỗi ngày u ám của chân sút này tại Liverpool và mở ra một tương lai phía trước tại Stamford Bridge. Ngay lập tức, tiền đạo người Tây Ban Nha này đã có cơ hội để chứng minh tài năng của mình cùng bản năng “cầu thủ lớn của những trận đấu lớn” vào cuối tuần này khi Chelsea gặp lại chính đội bóng cũ của anh – Liverpool.
Kể từ sau thất bại trước Woles, đoàn quân của HLV Ancelotti đang trở lại mạnh mẽ ở giải Ngoại hạng với 3 trận thắng liên tiếp. Lúc này đây, The Blues đã trở lại top 4 quen thuộc của mình và hiện kém đội đầu bảng M.U 10 điểm. Nếu như giành chiến thắng trước Liverpool vào cuối tuần này thì đó sẽ là liều thuốc tinh thần không thể quý hơn để giúp Ancelotti cùng các học trò tin vào tương lai. Thêm vào đó, tân binh Torres cũng sẽ được kiểm nghiệm trong cuộc đại chiến này để Chelsea biết rằng họ không “ném tiền qua cửa sổ”. Một chiến thắng là điều Ancelotti cùng các học trò cũng như NHM The Blues ước ao… nhưng Liverpool vẫn còn đó bản lĩnh của đội bóng lớn! Trong 36 lần gặp nhau gần đây nhất, Chelsea đang nắm giữ lợi thế khi có được 16 chiến thắng, 8 trận hòa và 12 trận thua. Điều đáng lo cho NHM vùng Merseyside là việc “Lữ đoàn Đỏ” chỉ có vẻn ven 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 10 lần hành quân đến Stamford Bridge gần đây nhất. Những con số không hề biết nói dối và nó như lời cảnh báo dành cho thầy trò HLV Kenny Dalglish. Cơ sở để NHM “The Kop” trong chuyến làm khách tại London chính là phong độ đang lên rất cao của Liverpool khi họ giành 3 chiến thắng liên tiếp gần đây tại Premier League. Nếu như Torres được thử sức và phải đón nhận nhiều sự chỉ trích từ các CĐV “Lữ đoàn Đỏ” thì Andy Carroll lại được kỳ vọng là sự thay thế xứng đáng, là người có thể khỏa lấp được chỗ trống mà Torres đã để lại…