Putin trên con đường trở lại quyền lực

Thứ tư, ngày 01/09/2010
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói rằng, sẽ mất cả thập niên để cải cách đất nước và ông muốn theo đuổi việc giữ gìn hình ảnh một nước Nga phát triển ổn định. Theo giới phân tích, đây là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Putin sẵn sàng đảm nhận nhiệm kỳ thứ ba ở cương vị tổng thống từ năm 2012.

 

Thủ tướng Nga mô tả tiến trình đưa đất nước trở thành một quốc gia ổn định vững mạnh như ông mong muốn là một công việc "kéo dài cả thập kỷ".

 

“Tôi chỉ có hai chọn lựa", ông nói với nhật báo Kommersant. “Hoặc chứng kiến thứ gì đó đang sụp đổ hoặc có liên quan. Và tôi thích là tham gia, có sự liên quan". Khẳng định với phóng viên Andrei Kolesnikov, ông nói: "Điều quan trọng nhất là những vấn đề của 2010 không kéo chúng tôi đi khỏi con đường của phát triển ổn định".

 

 Putin lái máy bay cứu hỏa

Mặc dù cựu điệp viên KGB 57 tuổi từ chối xác nhận sẽ chắc chắn tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, nhưng ông thừa nhận điều này chiếm vị trí cao nhất trong tâm trí ông. “Nó khá thu hút tôi", ông nói.

 

Ông Putin đã có hai nhiệm kỳ làm Tổng thống nước Nga từ 2000 - 2008 và sau đó trao lại ghế lãnh đạo cho ông Dmitry Medvedev. Nhưng giờ đây, ông đã đủ tư cách để trở lại cuộc tranh cử tổng thống năm 2012 và rất có thể dảm nhận hai nhiệm kỳ tiếp nếu đắc cử. Mỗi nhiệm kỳ giờ đây đã kéo dài từ 4 năm thành 6 năm, nghĩa là Putin có thể ở lại ghế tổng thống tới năm 2024. Khi ấy, ông 72 tuổi.

 

Cũng trong cuộc phỏng vấn của tờ nhật báo, Thủ tướng Nga quả quyết không hề bối rối trước tỉ lệ ủng hộ dành cho ông khá cao nhưng thay đổi bất thường, cũng như những ngôn từ "khó nghe" của những người chỉ trích Kremlin.

 

Thủ tướng Nga đã dành những ngày cuối tuần, đi khắp Siberia trên chiếc xe thể thao Lada màu vàng. Ông khá nổi bật bên cạnh chiếc xe tại thành phố Chita của Seberia sau khi hoàn thành chuyến đi gần 2.000km trong cặp kính đen, chiếc áo polo màu kem.

 

Sự kiện diễn ra trùng khớp với những gì mà nhiều nhà quan sát cho rằng, dường như đang có một chiến dịch quảng bá hình ảnh của Putin trước cuộc bầu cử năm 2012. Ông có chiếc tủ nhỏ để đồ uống phía sau xe và mang theo CD Beatles cũng như có hàng chục phóng viên tháp tùng, thông tin về chuyến đi của vị Thủ tướng đầy quyền lực. Bằng việc lựa chọn ô tô cho chuyến đi của mình, ông Putin đã nỗ lực quảng bá và giúp đỡ ngành công nghiệp ô tô nội địa của Nga đang trong cuộc vật lộn để tồn tại và phát triển.

 

Chuyến đi của ông diễn ra khi ngay trên tuyến đường lần đầu tiên hoàn thành nối từ miền đông tới miền tây. Ông Putin ngồi sau tay lái, đi từ thành phố miền đông xa xôi Khabarovsk xuyên qua các vùng đất nước tới Chita của Siberia. Công trình xây dựng con đường mới gần 2.000km nối giữa hai thành phố gần đây đã hoàn tất sau gần năm thập niên kể từ lúc bắt đầu.

 

Về mặt lý thuyết, giờ đây, chuyến đi của Thủ tướng Nga được coi là xuyên đất nước. Ông Putin cho biết, ông muốn đích thân kiểm tra con đường mới, điều mà ông nói là "khoảnh khắc lịch sử" của nước Nga. "Đất nước chúng tôi, đất nước lớn nhất thế giới, chưa từng có điều này trong lịch sử, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã làm được".

 

Trong hơn một tháng hoạt động đầy nhộn nhịp của báo chí Nga, hình ảnh "con người tích cực, con người nhân dân" của ông Putin được tạo lập rõ ràng.

 

Cuối tháng 7, ông đã dẫn đầu một nhóm lái xe, đi trên chiếc Harley rất "khủng" được trang trí với quốc kỳ Nga và Ukraine. Cách ăn mặc của Thủ tướng Putin hoàn toàn phù hợp với một người lái xe. Ông mặc quần bò đen, áo sơmi đen, đeo kính và găng tay lái xe. Ông tuyên bố rằng: "Xe máy là phương tiện vận chuyển dân chủ nhất. Đi xe máy là một sự thách thức vì nó tạo cho người lái cảm giác tự do".

 

Trong thảm họa cháy rừng ở Nga đầu tháng 8, Putin đã trực tiếp lái máy bay chở nước dập lửa, ông xông xáo đi khắp vùng thiệt hại cùng với đội báo chí. Ông tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các thống đốc khu vực tại Moscow, chỉ trích họ không sẵn sàng đối phó với thảm họa, sa thải các quan chức liên quan tới thảm họa cháy rừng, tới thăm từng khu làng chịu thảm họa, động viên từng người dân...

 

Sau đó, vào tuần trước, ông đã đích thân ra khơi, cầm súng săn tìm cá voi ở ngoài khơi vịnh Thái Bình Dương. Mục tiêu của chuyến đi là thu thập một mẩu da cá voi xám để nghiên cứu. Sau 3 lần bắn trượt vì sóng khiến con tàu tròng trành, Thủ tướng Nga cuối cùng đã phóng mũi tên trúng con cá và hoàn thành công việc.

 

Các phóng viên được tận mắt chứng kiến màn trình diễn đầy quả cảm của vị Thủ tướng ở nơi sóng biển dữ dội tỏ ra rất thích thú. Khi được hỏi tại sao lại đam mê những hoạt động đặc biệt như này, Thủ tướng Nga Putin đã trả lời ngay: "Vì tôi thích! Tôi rất thích những gì thuộc về tự nhiên". Một phóng viên nói: "Nhưng nó rất nguy hiểm?", ông trả lời: "Thì cuộc sống vốn là nguy hiểm mà!".

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên báo Kommersant, về đối ngoại (vấn đề mà về kỹ thuật thuộc địa hạt của ông Medvedev), ông Putin cũng bày tỏ khá rõ ràng. Ông nhắc lại chỉ trích việc NATO mở rộng tới các quốc gia gần với Nga và cáo buộc phương Tây lừa dối. "Vào thời điểm rút khỏi Đông Âu, tổng thư ký Nato đã cam kết với Liên Xô là NATO không mở rộng tới các vùng biên giới hiện tại", Thủ tướng Nga Putin cho biết. "Tôi đã hỏi các quan chức NATO điều này, họ không nói gì cả, họ đã lừa dối chúng tôi theo cách khiếm nhã nhất".

 

Về quan hệ với Mỹ và việc "khởi động" quan hệ giữa hai nước dưới thời Tổng thống Barack Obama, ông Putin nói, các hành động của Mỹ như tân trang vũ khí cho Grudia, kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu khiến ông quan ngại. "Tôi nghĩ Obama thành thực, nhưng tôi không rõ ông ấy có thể làm gì và không thể làm gì".

Theo VNN