Robin van Persie - Ngôi sao kém duyên

Cập nhật: 09-06-2014 | 00:00:00

 Có lẽ sau huyền thoại Johan Crufft, Van Basten, Bergkamp và Ruud van Nistelrooy, không chân sút nào có thể sánh bằng Robin van Persie để kế thừa xứng đáng trên hàng công của cơn lốc màu da cam Hà Lan.

Khác với các bậc đàn anh đi trước, Persie không thành danh từ lò đào tạo Ajax hay Eidhoven nổi tiếng. Năm 14 tuổi, cậu thiếu niên Persie mới làm quen với bóng đá qua đội bóng trẻ nghiệp dư Excelsio. Sau 2 năm gắn bó (từ 1997-1999), Persie được Feyenoord mang về và cùng CLB giành danh hiệu vô địch UEFA Europa League 2002. Từ đó, tài năng của chàng tiền đạo 18 tuổi nở rộ và người thầy Wenger đã tìm mọi cách để có chữ ký mang tên Persie. Trong suốt 8 năm gắn bó (từ 2004-2012), Persie đã ghi tổng cộng 96 bàn/194 lần ra sân cùng Pháo thủ, nhưng 1 cánh én không thể làm nên mùa xuân khi Persie chỉ gặt hái được chức vô địch FA Cup và Community Shield năm 2004 mang về cho Arsenal. Chia tay Pháo thủ, Persie được Sir Alex ngưỡng mộ và ngay ở mùa đầu tiên (2012-13), chân sút Hà Lan đã mang về Community Shield và danh hiệu vô địch Premier League lần thứ 20 cho Quỷ đỏ. Thế nhưng sự nhường ngôi của bậc thầy Ferguson cho David Moyes làm cho sự nghiệp của Persie vụt tắt. Chấn thương liên tục làm ảnh hưởng đáng kể đến thành tích của MU và ít ai dám nghĩ đến sự hiện diện của Persie ở World Cup 2014.

Dù lận đận ở cấp CLB nhưng Persie lại có duyên với đội tuyển. Từng 4 lần tham dự World Cup 2006, 2010 và Euro 2008, 2012, Persie đã giành được danh hiệu chiếc giày đồng Euro 2008 và cùng Hà Lan đoạt ngôi vị Á quân World Cup 2010. Ở vòng loại World Cup 2014, Persie dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 11 bàn và giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử vòng loại World Cup của Hà Lan.

Với 202 bàn ghi được ở cấp CLB và 43 bàn cho tuyển Hà Lan, Persie vẫn còn nhiều cơ hội phá vỡ kỷ lục mà các tiền bối xác lập. Mùa hè này tại Brazil là đỉnh điểm để Persie tỏa sáng cùng các đồng đội như Robben, Sneijder hay Huntelaar. Nếu cùng Hà Lan đứng trên ngai vàng World Cup, giấc mơ của Persie mới thực sự trọn vẹn, bù đắp cho quãng đời chông chênh mà lẽ ra chàng tiền đạo 30 tuổi này xứng đáng nhận được từ trước.

 VŨ THẮNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=294
Quay lên trên