“Săn” chậu gốm… lạ!

Cập nhật: 19-01-2013 | 00:00:00

   Chậu hoa hình ốc

 Bán cho hết để chuyển lò!

“Giá rẻ bất ngờ” là lời thốt lên của bạn bè khi được người viết đưa đi mua chậu gốm mỹ nghệ tại lò của anh Vương Văn Dũng (đường Nguyễn Tri Phương, khu 6, Chánh Nghĩa, TP.TDM). Chậu hoa đẹp, đủ hình dáng với giá chỉ vài ngàn, có cái vài chục ngàn. Màu sắc từ quê kiểng đến sang trọng. Nhìn gốm, thấy đẹp lung linh, mê hồn. Có những chậu được người thợ vẽ đầy hoa, màu sắc có đủ từ da lươn, xanh, đen, men lam… như chậu gốm cổ. Người mua thỏa thích lựa chọn. Người bán có vẻ ngậm ngùi chia tay những sản phẩm mình yêu quý. Anh Dũng cho biết: “Cửa hàng của lò gốm gia đình mình chỉ bán từ nay đến tết thôi. Qua năm lò sẽ chuyển đi nơi khác nên cũng không còn bán chậu ở đây nữa…”.    Anh Vương Văn Dũng bên những chiếc chậu gốm… cuối cùng tại lò cũ

Đến lò gốm của anh Lý Văn (đường Bùi Quốc Khánh, khu 6, Chánh Nghĩa, TP.TDM) mọi người còn thích thú hơn nữa khi lạc vào vườn chậu kiểng với đa dạng hình dáng. Chậu hoa để… nghênh ngang nơi khu vườn rộng cho khách tha hồ lựa chọn. Giá bán cũng chỉ vài ngàn đến vài chục ngàn mỗi chậu. Anh Lý Văn cho biết: “Những chiếc chậu còn lại là do khách đặt hàng gốm mỹ nghệ xuất khẩu. Mình làm thêm để trưng bày. Nay thì phải bán hết dù rẻ, dù tiếc!”. Nói về công việc làm ăn sắp tới, anh cho biết đang chờ các đối tác “hẹn hò” cùng nhau sang Lào mở lò gốm làm chén hứng mủ cao su. “Đã có một số thợ của tôi đi làm bên Lào. Giờ bên đó người Việt mình sang làm ăn nhiều lắm nên sang Lào mở lò gốm cũng là một hướng ra”.

Những chiếc chậu hình thù ngộ nghĩnh như con ốc, bông hoa… được người mua thích thú trầm trồ. Chậu hoa qua bàn tay khéo léo của người thợ gốm từ khâu làm đất, tạo hình, tráng men… vẫn giữ nguyên nét đẹp mặn mà, chân quê. Dạo quanh trong vườn chậu kiểng, có cảm giác như những chiếc chậu đang chờ người tri kỷ chọn nó vậy! Chậu sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình nơi hiên nhà hay sân thượng của những căn nhà phố. Chậu sẽ tiếp tục có điều kiện để làm đẹp cho người đời nhìn ngắm, sẻ chia buồn vui cùng gia chủ. Thời buổi “giao mùa” để các lò gốm chuyển đi như thế này rất thú vị để những ai yêu gốm chọn cho mình những chiếc chậu lạ, độc, rẻ, đẹp!

Và niềm vui của người chơi kiểng

Cuối năm, công việc bận rộn hơn nhưng ai ai cũng sửa soạn nhà cửa để đón tết. Một trong những việc cần làm là chăm sóc lại vườn kiểng nhà mình coi đã đẹp chưa, đã… ưng ý chưa. Chăm cây kiểng tưởng là chơi nhưng hóa ra rất công phu. Chăm sóc thật kỹ càng, kể cả “gửi gắm” tình cảm cho nó nữa mới có hoa, lá, cành như ý mình. Hạnh phúc có được là khi nhìn vườn kiểng ra hoa đúng mùa vụ. Dịp tết có hoa mai, hoa lan nở đúng tiết xuân, bạn bè đến chơi thưởng hoa, khen cho một câu thì… vui cả năm!    Nhiều loại lạ, giá rẻ cho người thích sưu tầm chậu gốm

Không chỉ chăm cây, người ta còn chăm chậu đẹp, độc! Có những loại cây khi “đứng” trong chậu này thấy bình thường nhưng chuyển sang chậu kia thấy đẹp đẽ, duyên dáng hẳn lên. Thế nên, cuối năm cũng là dịp người chơi kiểng “săn” chậu lạ để “thay áo” cho cây mình yêu thích, kể cả làm những chậu cây cảnh thật bắt mắt để tặng bạn bè, người thân.

Anh Chiêu, một họa sĩ trước dạy ở trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh cho biết cái thú khi tìm ra một chiếc chậu vừa ý, rằng: “Một cây cảnh trồng trong chiếc chậu đẹp, hợp với dáng cây nó cũng như… thời trang vậy! Chậu và cây không ăn khớp nhau sẽ rất kệch cỡm, khó coi và tất nhiên chẳng có giá trị. Thế nên, chọn chậu trồng cây tưởng dễ nhưng rất khó và cần người chơi hoa kiểng phải kỹ tính một chút!”. Anh là người chơi bon-sai, cây kiểng khá sành điệu. Theo anh, giá trị của cây bon-sai được nâng lên bởi cái dĩa, cái chậu trồng trông như đồ gốm cổ. Bon-sai là loại cây kiểng ghi lại thời gian, kỷ niệm của biết bao thế hệ trong gia đình, càng lâu năm càng quý nên cần có những chiếc chậu… xứng tầm với nó”. Dịp cuối năm này, anh lại lùng sục quanh các lò gốm ở Chánh Nghĩa để tìm chậu lạ. Giá cả rất rẻ nhưng đúng là “với con mắt nghệ sĩ mới thấy cái đẹp của nó”.

“ Thấy người viết cứ tần ngần mãi trước chậu hồng tường vi với những nụ hàm tiếu rất dễ thương, một chủ lò gốm kiêm chủ vườn cây cảnh cười: “Nhà báo thích cây này à? Cho em đó, đem về làm kỷ niệm!”. Anh còn cho thêm một mớ chậu gốm đẹp, lạ về trồng cây kiểng. “Đừng ngại, thỉnh thoảng tôi lại cho vài cái chậu thật đẹp cho người say mê gốm, biết cảm nhận vẻ đẹp thô mộc của gốm. Những lúc như thế, vui lắm vì như tìm được người đồng cảm trước cái đẹp vậy…” - một chủ lò gốm nói thêm như tâm sự chuyện người chuyện nghề…”

Nhiều người bạn từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương chơi trong dịp này cũng nhờ người viết đưa đi “săn” chậu gốm lạ. Lạc vào những khu vườn ở Chánh Nghĩa có chậu gốm cao, thấp, tròn, dẹt… đủ hình dáng, kích cỡ họ mừng như bắt được vàng! Mừng hơn bởi “cả xe chậu thế này có hơn trăm ngàn đồng, tết này vườn kiểng nhà mình tha hồ đẹp!”…

Đưa bạn bè đi “săn” chậu lạ, chợt thấy đẹp biết mấy những chiếc lu, chậu thấm đẫm mồ hôi người thợ gốm… Bình dị thế, chân quê thế nhưng những chiếc chậu gốm cứ hồn nhiên làm đẹp cho đời khi tiếp tục gắn đời chậu với đời cây…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên