Sẻ chia để thương

Cập nhật: 17-02-2012 | 00:00:00
Trong cuộc sống, có vô vàn cách để các cặp vợ chồng thể hiện tình cảm với nhau. Sự thấu hiểu, yêu thương và quan tâm luôn là những “liều thuốc quý” để vun đắp tình cảm vợ chồng luôn vững bền...

Thương nhau vì... ham làm

 Đã hơn hai chục năm kể từ ngày về sống chung một mái nhà nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện ngày đầu vợ chồng dìu dắt nhau làm thuê kiếm sống là anh chị lại rưng rưng nước mắt... Chị là người Tây Ninh, yêu và theo anh về Bình Dương sinh sống. Vốn liếng không có, nghề nghiệp cũng không, anh chị chỉ biết đi làm mướn để sống qua ngày. Từ mò cua, bắt ốc, đánh cá, cắt rau, cỏ thuê... giờ cơ nghiệp mà anh chị có trong tay là điều mà nhiều người mơ ước. Ấy vậy mà ngày nào, hai vợ chồng cũng tất tả chạy ra rừng cao su làm riết từ sáng cho đến chiều... Có lẽ vì ham làm như nhau nên tình cảm của họ cũng dành cho nhau ngày nhiều như những gì họ đã và đang cố gắng. Hiện, ngoài những khi vợ chồng giúp nhau làm lụng, khi đến ngày lễ lớn anh vẫn đảm nhiệm vai trò người tài xế giỏi lái xe đưa cả nhà đi đâu đó “đổi gió”. Ngồi trên chiếc xế hộp của gia đình, chị mỉm cười hài lòng về chuyến đi thú vị sắp tới và cũng hài lòng vì đoạn đường dài mà chị đã theo anh suốt bao  nhiêu năm qua...

Nghĩa vợ chồng...

Đôi vợ chồng già mà tôi định kể sắp tới đây lại thương nhau bằng cái cách lạ lắm. Bà bị mắc chứng bệnh lúc tỉnh lúc điên. Khi tỉnh thì bà rất “ngọt ngào” với ông, nhưng kể từ ngày mắc bệnh, mỗi khi có điều gì không vừa ý là bà sẵn sàng đập phá mọi thứ. Những lúc vợ... nổi điên như vậy, ông chỉ lặng lẽ không nói gì...  Hiểu bà, ông làm tất cả mọi thứ theo ý để chiều lòng bà, chỉ mong sao bà luôn khỏe và không bị rơi vào trạng thái đó. Giống sầu riêng ông trồng được mang đi “thi đấu” với các loại trái cây ở vùng Đông Nam bộ. Khi được Ban tổ chức công bố đoạt giải nhất, bà hoan hỉ “đòi” phải được ghi tên mình vào giấy khen. Ông chỉ nhìn bà khẽ cười rồi gật đầu để bà lên nhận giải; rồi hễ bà muốn đi du lịch ở đâu, từ xuất ngoại sang Trung Quốc, đi Thái Lan cho tới ra Hà Nội, vào Huế... ông đều “chiều” theo ý để tinh thần bà luôn thoải mái dù rằng hoàn cảnh gia đình cũng chẳng dư dật gì. Ông đã từng chia sẻ, vợ chồng sống với nhau nhờ cái nghĩa phu thê. Dù cho bà có thế nào đi chăng  nữa thì đối với ông cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu thiếu vắng bà...

Cuộc hôn nhân nào cũng lắm sóng gió, chông gai mà người trong cuộc phải đối mặt. Không còn cách nào hay hơn là nương tựa cùng nhau, yêu quý nhau thật lòng. Quả ngọt của hôn nhân cũng từ đó mà đem đến cho vợ chồng, cho những ai biết sống vì nhau, vì gia đình mình. Đến đây, tôi chợt nhớ câu nói đã nghe ở đâu đó rằng: “Tình yêu thật sự không phải là tình yêu thân xác, cũng không phải là tình yêu lãng mạn. Tình yêu thật sự là sự chấp nhận tất cả những gì đang có, đã từng có và sẽ có hoặc không...”.

THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên